MỚI NHẤT :
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Man Utd và Neymar: Quyền lực tài chính và biểu tượng thương mại

    16:18 Chủ nhật 26/02/2017 | 2

    BongDa.com.vn 200 triệu euro phí phá vỡ hợp đồng của Neymar không phải một vấn đề lớn với Man United, họ thậm chí còn có thể đưa ra mức đãi ngộ tuyệt vời hơn dành cho siêu sao người Brazil.

    Manchester United đang trên con đường xây dựng một đế chế mới để tìm lại ánh hào quang trong quá khứ. Còn nhớ khi vừa cập bên Old Trafford, HLV Louis van Gaal từng khẳng định: Tiền không bao giờ là vấn đề trong công cuộc tái xây dựng Man United. Đó không phải là một kết luận khó hiểu, khi tiềm lực tài chính của Quỷ đỏ luôn ở hạng nhất nhì thế giới trong nhiều năm qua.

    Man Utd và Neymar: Quyền lực tài chính và biểu tượng thương mại - Bóng Đá

     Tiền không phải vấn đề của Man United. Ảnh: SPORT

    Hiện tại và tương lai của đội hình Man United hiện đang nằm trong tay của Jose Mourinho, khi ban lãnh đạo của đội bóng giàu truyền thống nhất xứ sở sương mù trao cho ông quyền lĩnh xướng công cuộc cải tổ, bất chấp số tiền mà họ đã, đang và sẽ phải bỏ ra. Hè năm ngoái, nhà cựu vương nước Anh chẳng ngại vung ra tổng số tiền 125 triệu euro để đón ‘người cũ’ Paul Pogba trở lại Old Trafford, biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng của làng túc cầu thế giới. Bởi vậy, khi báo giới Anh mới đây rầm rộ đưa ra thông tin về việc Jose Mourinho liên tục liên hệ với Neymar để chèo kéo anh đầu quân cho Man United mặc cho mức phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ này lên đến 200 triệu euro, người ta có đủ lý do để tin rằng điều này sẽ không chỉ dừng lại ở mức tin đồn.

    Khi Barcelona đặt ra mức phí ấy cho Neymar, họ hẳn cho rằng sẽ là điều điên rồ nếu một đội bóng nào đó muốn phá vỡ nó chỉ để sở hữu chữ ký của 1 cầu thủ. Tuy nhiên, mọi sự sẽ sáng tỏ hơn rất nhiều nếu nhìn từ góc độ thương mại.

    Man Utd và Neymar: Quyền lực tài chính và biểu tượng thương mại - Bóng Đá

     

    Manchester United là một trong số những ông lớn có ‘thu nhập’ hằng năm cao nhất trên thế giới, dù xét về mặt chuyên môn, họ đã tụt dốc khá nhanh trong vài năm trở lại đây, từ sau khi Sir Alex Ferguson nhường lại chiếc ghế nóng tại Nhà hát cho các đồng nghiệp của mình. Lần gần nhất mà họ lên ngôi tại đấu trường quốc nội là ở mùa giải 2012/13 và kể từ đó, mới chỉ có 1 danh hiệu cup FA và 1 chiếc siêu cup Anh được đưa về phòng truyền thống của câu lạc bộ.

    Bản hợp đồng với Neymar nếu thành công sẽ trở thành một ‘cú hích’ cực lớn cho hình ảnh của Man United trên toàn thế giới và giống như liều thuốc tăng lực cho một đội bóng đang đứng trước nguy cơ đánh mất bản sắc của mình. Zlatan Ibrahimovic hiện đang là biểu tượng thương mại của Quỷ đỏ, tuy nhiên chân sút 35 tuổi không còn nhiều thời gian với tư cách là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Trong khi đó, một Wayne Rooney tài năng xuất chúng có lẽ chỉ còn trong hoài niệm, thậm chí anh còn được gán với một thương vụ chuyển sang thi đấu tại Trung Quốc trong tương lai gần. Bởi vậy, Neymar là một sự lựa chọn ‘đắt đỏ’ nhưng có lẽ sẽ đáng với đồng tiền bát gạo mà United chấp nhận bỏ ra.

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 17:20 26/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...