MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Man Utd thực chất đã thua ngay từ điều này...

    19:00 Thứ tư 17/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Thảm bại tại Camp Nou chỉ là hệ quả trong những chuỗi ngày "rong ruổi" tìm lại ánh hào quang xưa cũ của Quỷ đỏ thành Manchester.

    Dù đã mang theo nhiều niềm tin và hy vọng khi hành quân đến Camp Nou, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer vẫn nhận thất bại cay đắng trở về. 3 bàn thắng mà Barcelona ghi được cho thấy bộ mặt thật với rất nhiều vấn đề hiện tại của Manchester United. Đơn giản là thua kém toàn diện, những điều mà thuyền trưởng Quỷ đỏ mong muốn đã không thành hiện thực. Vậy, nguyên nhân nào dẫn đến thất bại ngày hôm nay?

    Kém thu hút nhân tài thật sự

    Khó có thể nói nhân tài không cập bến Old Trafford. Tuy nhiên, những bản hợp đồng mang tiềm năng lớn, có thể xây dựng CLB từ lâu chẳng màng đến cái tên Man Utd trên thị trường chuyển nhượng. Dù ở thời đại kim tiền, để đối đầu với những "ông lớn" Châu Âu, Quỷ đỏ không chỉ có tiền mà còn phải có tương lai. Bên cạnh khả năng cạnh tranh danh hiệu cũng như tham vọng thật sự của CLB.

    Người ta nói rất nhiều đến việc Man Utd giàu tham vọng quay lại đỉnh cao. Tuy nhiên, nói và làm là 2 chuyện rất khác nhau. Thực tế, kể từ sau triều đại huy hoàng của Sir Alex Ferguson, đội chủ sân Old Trafford đã không còn là chính mình dù bạo chi rất lớn trên thị trường chuyển nhượng. Những cầu thủ có khả năng vực dậy đội bóng ngay thì chỉ Paul Pogba là đáng nói, còn lại toàn nỗi thất vọng ê chề.

    Man Utd thực chất đã thua ngay từ điều này... - Bóng Đá

    Những bản hợp đồng đến Man Utd thời gian qua mang theo nhiều nỗi thất vọng lớn.

    Một sự thật đau lòng chỉ ra rằng, nhân tài mà Quỷ đỏ có sau nhiều năm mua sắm phần lớn chỉ là nhân tài hạng 2, hạng 3. Còn những tên tuổi nghe thôi đã khiến các đội bóng lớn "e dè" chẳng buồn mà đến Old Trafford chỉ để cạnh tranh top 4 Ngoại hạng Anh, hay tham dự Champions League với tư cách của đội bóng "chiếu dưới". 

    Mua sắm không kế hoạch, thiếu giám đốc thể thao

    Man Utd có thể làm kinh doanh giỏi, kiếm về những bản hợp đồng tài trợ "béo bở" nhưng định hướng phát triển CLB theo hàng loạt đội bóng lớn ở Châu Âu thì không có. Chính việc định hướng không có, Quỷ đỏ thường mua sắm vô tội vạ, không kể đến việc "mua hớ" rất nhiều bản hợp đồng đáng ra đã không nên cập bến Nhà hát của những giấc mơ.

    Mà cũng đúng thôi, vì từ lâu ở CLB giàu truyền thống nhất nước Anh này đã không còn Giám đốc thể thao, người có khả năng đàm phán những bản hợp đồng chất lượng đúng theo bản sắc lẫn định hướng phát triển tương lai đội bóng. Người gần nhất tại vị là David Gill đã từng làm rất tốt nhiệm vụ này. Khi Sir Alex nghỉ hưu, mọi thứ cũng dần mất đi theo năm tháng.

    Man Utd thực chất đã thua ngay từ điều này... - Bóng Đá

    Nhiều bản hợp đồng đáng ra không nên còn tồn tại ở Old Trafford.

    Mặc dù vậy, việc thượng tầng Man Utd không nhanh chóng bổ nhiệm một Giám đốc thể thao mới là thiếu sót lớn nhất của CLB. Hệ quả là một lực lượng "hỗn loạn" vẫn tồn tại nhiều năm nay ở "nửa đỏ" thành Manchester.

    Man Utd thua Barca ngay từ những điều nhỏ nhặt ấy. Đoàn quân HLV Solskjaer thất bại từ lâu trên thị trường chuyển nhượng, trận thua hôm qua chỉ là hệ quả của những tháng ngày mà đội bóng thiếu định hướng phát triển một cách ngăn nắp, toàn diện. Thua ở đâu, đứng dậy ở đó. Vẫn còn thời gian cho giới chủ CLB lẫn những người đứng đầu Quỷ đỏ có thể sửa sai cho chính bản thân mình.

    Minh Trí | 17:40 17/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...