Cho đến nay, Manchester United mới đưa về 2 tân binh là Daniel James (18 triệu bảng) và Aaron Wan-Bissaka (50 triệu bảng). Mặc dù huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tuyên bố rằng họ vẫn đang tích cực đàm phán, nhưng có thể thấy rõ về sự chậm trễ trong công tác mua bán.
Kể từ khi Sir Alex Ferguson và GĐĐH David Gill ra đi, đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh vẫn loay hoay với một cựu kế toán (Ed Woodward) - người từng bị cựu huấn luyện viên Louis van Gaal chê bai là gã giỏi làm kinh tế nhưng mù tịt về kiến thức bóng đá chuyên môn.
Trên thực tế, Man Utd đã có ý định bổ nhiệm một vị GĐBĐ chuyên phụ trách mảng chuyển nhượng, nhưng không hiểu sao họ vẫn chưa làm được điều đó, trong bối cảnh hàng loạt ứng cử viên nổi lên, bao gồm cả "phù thủy" Monchi - nhân vật sừng sỏ trong giới mua bán cầu thủ.
Nói đến người đàn ông có nhiệm kỳ ngắn ngủi và không hạnh phúc ở AS Roma mùa trước, có lẽ Man Utd cần nhìn vào tài năng mà Monchi đang thể hiện ở Sevilla vào thời điểm hiện tại và xem lại chính họ về khả năng hoạt động trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này.
Đội chủ sân Sanchez Pizjuan vừa ký hợp đồng với Sergio Reguilon trong một giao kèo cho mượn một năm từ Real Madrid. Hậu vệ 22 tuổi đã tự mình trở thành một phần của đội một Los Blancos mùa trước nhưng phải rời đi vì Zidane không tin dùng.
Ngoài ra, dù được coi là người thừa kế lâu dài của huyền thoại Marcelo bên hành lang cánh trái, tuy vậy Ferland Mendy đến từ Olympique Lyonnais với giá kỷ lục và dĩ nhiên đồng hương của vị thuyền trưởng sinh năm 1972 nên chiếm một suất đá chính.
Trước khi Reguilon đến, Sevilla đã ký hợp đồng với 7 người, bao gồm Jules Koundé (Bordeaux), Munas Dabbur (RB Salzburg), Diego Carlos (Nantes), Lucas Ocampos (Marseille), Joan Jordn (Eibar) và Luuk de Jong (PSV) và Maximilian Wober (Ajax).
Tất nhiên, cả 8 bản hợp đồng này đều không quá nổi tiếng (ngoại trừ De Jong), nhưng nên nhớ rằng Premier League nổi tiếng với việc làm truyền thông và chưa chắc các tân binh hiện tại của Man Utd đã có tiềm năng lớn nhất Châu Âu.
Mức chi tiêu của Sevilla ở mùa hè năm nay dưới đã gần vượt qua 100 triệu bảng. Con số này có thể không ngoài tầm với của Man Utd nhưng sự thiếu am hiểu về TTCN sẽ khiến họ khó mua được nhiều và đỡ tốn tiền hơn... Thực tế là vậy!
Xem câu chuyện về Wan-Bissaka: