Sau khi thủ quân Antonio Valencia rời đi vào cuối mùa giải 2018/19, Man Utd từng chú ý đến Max Aarons - ngôi sao đáng chú ý của Norwich City. Tuy vậy, đội sân Old Trafford đã quyết định chi ra 50 triệu bảng để chiêu mộ hậu vệ Aaron Wan-Bissaka từ Crystal Palace cho sự thay thế dài hạn.
Nhưng sự đổ vỡ đó có vẻ sẽ không khiến cầu thủ sinh năm 2000 quá buồn, bởi anh đang nhận được rất nhiều lời mời từ những đại diện lớn ở Premier League. Cụ thể, talkSPORT khẳng định rằng, có 4 đội bóng muốn chiêu mộ anh, bao gồm: Arsenal, Tottenham Hotspur, West Ham United và Everton.
Cầu thủ 19 tuổi này đã gây ấn tượng mạnh với Norwich ở mùa giải 2017/18, giành giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của EFL khi Canaries giành chức vô địch và được trở lại hạng đấu cao nhất xứ sương mù. Aarons được biết đến với tốc độ cực tốt, có thể chơi ở 2 cánh, trái và phải.
Bây giờ, với việc Chim Hoàng yến có nguy cơ lớn phải xuống hạng, rất có thể họ sẽ phải mất đi sự phục vụ của hậu vệ được hét giá lên tới 200 triệu bảng. Hợp đồng hiện tại giữa hai bên vẫn còn rất dài (gần 5 năm), nhưng thật khó để họ giữ một ngôi sao triển vọng nếu không còn chơi ở Premier League.
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt