Không lâu sau khi sa thải Nuno Santo, ban lãnh đạo Tottenham Hotspur đã nhanh chóng ký hợp đồng với HLV Antonio Conte. Chiến lược gia người Ý từng đứng trước nhiều đồn đoán về việc cập bến Bắc London vào kỳ chuyển nhượng hè, tuy nhiên phải chờ đến tận thời điểm hiện tại, đôi bên mới đạt được thỏa thuận.
Việc Spurs chiêu mộ thành công Conte cũng đồng nghĩa Man Utd sẽ đánh mất một ứng cử viên sáng giá cho vị trí chiếc ghế nóng. Sau chuỗi thành tích bết bát của Quỷ đỏ, đặc biệt là trận thua 0-5 trước Liverpool, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford cũng đã xem xét khả năng chia tay Solskjaer để tìm kiếm một HLV phù hợp hơn.
Được biết, Conte tỏ ra hứng thú trước viễn cảnh chuyển đến dẫn dắt Man Utd, nhưng trong bối cảnh Quỷ đỏ muốn trao thêm cơ hội cho Solsa, cựu thuyền trưởng Inter Milan đã quyết định gia nhập Spurs.
Dù một số ý kiến cho rằng, Man Utd đã bỏ lỡ một mục tiêu tiềm năng cho vị trí huấn luyện viên trưởng CLB, nhưng cựu danh thủ người Pháp - Mikael Silvestre lại đưa ra quan điểm ngược lại. Chia sẻ trên M.E.N, ông cho biết:
"Tôi nghĩ rằng Man United không hề bỏ lỡ bất cứ điều gì khi quyết định từ chối chiêu mộ Conte. Tôi tin rằng Ole có được sự ủng hộ của câu lạc bộ. Sẽ chẳng có gì đáng tiếc về Conte cả. Ông ta có thể sẽ làm tốt phần việc của mình tại Tottenham.
Conte cần được cung cấp nguồn lực tài chính để chiêu mộ cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng. Ông ta là một HLV đã được kiểm chứng năng lực và đã giành được những danh hiệu. Đó là một trải nghiệm mới đối với ông ta, một câu lạc bộ mới, cầu thủ mới.
Việc gia nhập trong giai đoạn giữa mùa giải không bao giờ dễ dàng, bởi vì bạn không có nhiều thời gian để tập luyện với các cầu thủ theo nguyên tắc của bạn."
Hugo Lloris nói về Conte