MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Man Utd hòa cay đắng, Scholes 'hủy diệt' 1 cái tên ở tuyến giữa

    10:10 Chủ nhật 27/12/2020 | 2

    BongDa.com.vn Huyền thoại của Quỷ đỏ tỏ ra không hài lòng với những gì các hậu bối của mình thể hiện.

    Hành quân đến sân King Power của Leicester City, Manchester United đã thi triển lối chơi tấn công ấn tượng và thậm chí có hai lần vươn lên dẫn trước đối thủ của mình. Tuy nhiên, một lần nữa những phút mất tập trung của hàng phòng ngự đã khiến cho Quỷ đỏ phải trả giá, qua đó chấp nhận kết quả hòa 2-2.

    Đáng chú ý có thể kể đến bàn thắng gỡ hòa của The Foxes trong hiệp một, nơi nhiều cầu thủ của M.U bị fan hâm mộ chỉ trích. Đầu tiên, Bruno Fernandes đã để mất bóng ở khu vực nguy hiểm, qua đó tạo điều kiện cho Harvey Barnes có được khoảng trống mênh mong.

    Tiếp theo đó, không một cái tên nào của Manchester United áp sát đủ nhanh và quyết liệt để ngăn cú dứt điểm của ngôi sao bên phía đội chủ nhà. Và cuối cùng, David De Gea đón nhận một siêu phẩm sút xa, đồng thời thể hiện sự bực tức với sự hời hợt của các đồng đội phía trên.

    Paul Scholes on Harvey Barnes' goal:

     Tình huống Harvey Barnes thoải mái dứt điểm. 

    Trong bài trả lời phỏng vấn sau trận, huyền thoại Paul Scholes cũng chỉ trích Scott McTominay với nội dung thú vị rằng "Tôi nghĩ là cậu ấy đã thực hiện giãn cách xã hội hơi quá mức theo đúng nghĩa đen rồi". Đó là phát biểu nhằm ám chỉ việc tuyển thủ Scotland không gây áp lực đủ lớn lên Harvey Barnes.

    Ở bàn thua thứ hai, Jamie Vardy đã dứt điểm trúng chân của Axel Tuanzebe và đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của David De Gea. Đó là lý do khiến đa số các cầu thủ Quỷ đỏ đều tỏ ra thất vọng vì rời sân King Power với chỉ 1 điểm trong tay. 

    Solskjaer chia sẻ về Edinson Cavani: 

     
    Giang Nam | 09:40 27/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...