Trước Leicester City, Bruno Fernandes không thể có màn trình diễn hoàn hảo nhất. Những đường chuyền mở ra cơ hội của anh đều bị các đồng đội, đặc biệt là Marcus Rashford, phung phí. Đến phút 23, pha chạm bóng tinh tế của tiền vệ người Bồ Đào Nha đã trở thành đường kiến tạo giúp Manchester United mở tỷ số. Tuy nhiên, sau đó ít phút, chính anh lại mắc lỗi dẫn đến việc David de Gea phải vào lưới nhặt bóng.
Mặc dù vậy, Bruno Fernandes không bao giờ bỏ cuộc. Sang hiệp 2, chính chàng trai 26 tuổi đã nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Manchester United. Đáng tiếc, đội khách không thể giành trọn vẹn 3 điểm sau khi bị gỡ hòa ở phút 85.
Song, không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Bruno Fernandes. Trả lời phỏng vấn với Sky Sports sau trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ:
"Bruno chắc chắn là người đã tạo ra tác động lớn đến kết quả. Cậu ấy tạo ra cơ hội, ghi bàn và chấp nhận rủi ro, điều mà bất kỳ cầu thủ Manchester United cũng được phép làm và đủ dũng cảm để làm. Bruno là 1 chàng trai ưa mạo hiểm.
Đôi khi, tôi phải vò đầu bứt tóc để chỉ đạo 1 đường chuyền sang phải, sang trái hay lùi về phía sau. Song, tôi không cần phải làm điều đó với Bruno. Tôi rất hài lòng với tầm ảnh hưởng của cậu ấy ở mùa giải này. Cậu ấy cũng luôn ở bên và hỗ trợ các đồng đội của mình."
HLV Solskjaer khen ngợi Bruno Fernandes: