MỚI NHẤT :
  • "Đối với tôi, đó là một quả phạt đền"
  • Rice: Năm 2024 phi thường của Arsenal
  • Liverpool vs Tottenham: Những giấc mơ dang dở
  • Tuchel sẽ dùng đội hình nào nếu tiếp quản Man United?
  • Thắng kịch tính CAHN, HLV Nam Định lên tiếng về Tuấn Anh
  • Haaland khiến Arsenal tuyệt vọng
  • 3 quyết định gây tranh cãi từ trận thắng của Arsenal trước Bournemouth
  • Messi lập kỷ lục kiến tạo trong một hiệp đấu
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 36
  • Messi góp 5 kiến tạo, Miami hủy diệt New York Red Bulls
  • 4 cái tên có thể thay thế Jesus tại Arsenal
  • Tiến Linh bất ngờ về tân HLV ĐT Việt Nam
  • 11 ngôi sao sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa giải 2023/24
  • Micah Richards dự đoán trận đấu Man City có thể mất điểm
  • Bệ phóng giúp kiện toàn Declan Rice
  • Sao Chelsea thừa nhận muốn chơi ở Champions League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Wolves
  • Kieran McKenna - Từ trợ lý ở M.U đến HLV Premier League sau 3 năm
  • Chelsea phải thắng West Ham để nuôi hy vọng
  • HLV Kim Sang-sik và 2 tấm kim bài miễn tử
  • Sao Brazil bắn tín hiệu đến HLV Kim Sang-sik, sắp lên tuyển Việt Nam?
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thắng Bournemouth
  • Thắng Wolves, Pep Guardiola nói về cơ hội vô địch của Arsenal
  • Chelsea "gán" Lukaku để đổi lấy siêu tiền đạo
  • Jadon Sancho ra quyết định đau lòng với Man United
  • Barca gây bất ngờ với Nunez
  • Ancelotti tiết lộ tham vọng của Real Madrid
  • 5 yếu tố then chốt giúp Real Madrid vô địch La Liga
  • Tottenham hết kiên nhẫn với Richarlison
  • Ngả mũ với ''Star Boy'' Arsenal
  • Được hỏi về "đối thủ" Kim Sang-sik, HLV Kiatisuk phản ứng bất ngờ
  • Joe Cole so sánh Declan Rice với Gerrard, Keane
  • Erling Haaland phớt lờ chỉ trích của huyền thoại M.U
  • Inzaghi: ''Chúng tôi đã mắc sai lầm''
  • Ronaldo đặt mục tiêu khủng sau hat-trick hoàn hảo
  • Kai Havertz bị chỉ trích vì thói ăn vạ
  • Inter bị chặn đứng mạch bất bại
  • Ronaldo lập hat-trick, Al-Nassr đè bẹp Al-Wehda
  • "Tôi muốn chơi cho một CLB lớn như Arsenal"
  • Joselu và bản CV hoành tráng ở tuổi 34
  • Man Utd gặp "họa": Ten Hag tính không bằng trời tính!

    19:06 Thứ tư 19/10/2022

    BongDa.com.vn Câu chuyện thiếu tiền đạo đang khiến cho đội chủ sân Old Trafford và chính HLV Erik ten Hag đối mặt với nhiều vấn đề nhức nhối.

     

    Man Utd bước vào khâu chuẩn bị cho mùa giải 2022/23 với nhiều thay đổi trên hàng công. Mason Greenwood dính vào bê bối hành hung bạn gái và gần như đã đánh mất cả sự nghiệp. Trong khi đó, tuổi tác là vấn đề của Edinson Cavani, đồng thời anh cũng không còn nằm trong kế hoạch của HLV Erik ten Hag. Riêng Cristiano Ronaldo thậm chí còn không tập trung cùng toàn đội.

    Lúc bấy giờ, đội chủ sân Old Trafford đã nhắm đến nhiều gương mặt triển vọng, điển hình là Benjamin Sesko. Tuy nhiên, vì đã dồn ngân sách chiêu mộ Antony từ Ajax Amsterdam, Quỷ đỏ không đủ kinh phí thực hiện thêm bất kỳ thương vụ nào. Tin vui nhất dành cho HLV Erik ten Hag đó chính là phong độ của Anthony Martial trong các trận giao hữu.

    Man Utd gặp

    Martial liên tục chấn thương ở những giai đoạn quan trọng. 

    Ở các trận thắng Liverpool, Melbourne Victory và Crystal Palace, Anthony Martial đều để lại dấu ấn. Bên cạnh đó, Jadon Sancho và Marcus Rashford tỏ ra rất ăn ý với chân sút người Pháp trên hàng công. Người hâm mộ Man Utd đã tưởng tượng ra cảnh tam tấu mới được hình thành và sẽ giúp nửa đỏ thành Manchester bùng nổ khi mùa giải chính thức bắt đầu.

    Nhìn những pha phối hợp mạch lạc, những bước chạy tự tin của Anthony Martial, Jadon Sancho lẫn Marcus Rashford, CĐV Quỷ đỏ đã quên Cristiano Ronaldo và Mason Greenwood là ai. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Ngay trước trận ra quân gặp Brighton, Man Utd nhận tin dữ khi Anthony Martial dính chấn thương.

    Dù đã ghi tới 3 bàn và có 2 kiến tạo sau 4 lần ra sân, Anthony Martial vẫn không khiến ban huấn luyện Man Utd yên tâm. Bởi lẽ, cứ đến giai đoạn quan trọng nhất, anh lại gặp chấn thương. Đến lúc này, HLV Erik ten Hag buộc phải sử dụng Cristiano Ronaldo, người đã không còn đảm bảo được nguồn thể lực và chơi sung sức trong suốt 90 phút.

    Man Utd gặp

    HLV Ten Hag phải đau đầu vì vấn đề hàng công.

    Trong khi đó, Marcus Rashford chưa bao giờ được đánh giá cao ở vị trí trung phong. Cuối cùng, đội chủ sân Old Trafford đã “lãnh đủ”. Ba trận đấu gần nhất, Quỷ đỏ không thể ghi quá 2 bàn. Và kể từ đầu mùa, khá nhiều trận Man Utd bất lực trong việc xuyên phá khung thành đối thủ, điển hình là cuộc đọ sức với Newcastle United cách đây 3 ngày.

    Tiến không được, lùi cũng chẳng xong. HLV Erik ten Hag không còn cách nào khác ngoài việc trông cậy vào sự tỏa sáng của các cá nhân. Trước trận gặp Tottenham Hotspur, ông tuyên bố hàng công của nửa đỏ thành Manchester không có gì đáng lo ngại. Thế nhưng, ai cũng hiểu rằng tính ổn định của Man Utd thực sự có vấn đề.

    Chuyện đã cũ, tuy nhiên giới truyền thông lại một lần nữa nhắc đến Ralf Rangnick. Nhà cầm quân người Áo kiến nghị ban lãnh đạo nên chi tiền để mang về một tiền đạo từ tháng Giêng năm trước. Tuy nhiên, đề nghị ấy đã bị gạt phăng. Để rồi giờ đây, Man Utd phải sống trong âu lo vì có quá ít sự lựa chọn giữa bối cảnh đối mặt với lịch thi đấu dày đặc. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Giang Nam - theo xevathethao.vn | 18:36 19/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...