MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Man Utd đang thất thế, Mata và đàn em "tấu hài" trên sân Etihad

    06:19 Thứ năm 30/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã chơi hay trước chủ nhà Man City, mặc dù họ vẫn phải rời League Cup.

    Các vị khách Manchester United khiến Manchester City phải lo lắng rất nhiều khi dẫn trước 1-0 trong phần lớn thời gian của trận đấu. Nghĩa là, bầy Quỷ đỏ chỉ cần ghi thêm một bàn trong thế thiếu thiếu người (bảo toàn kết quả đó) và sẽ đưa trận derby Manchester đến với loạt sút luân lưu cân não.

    Tấm thẻ đỏ của Nemanja Matic thực tế không khiến Man Utd chơi tệ hơn, bởi họ vẫn có được những đợt lên bóng trong vài chục phút cuối. Tuy vậy, Juan Mata và Brandon Williams đã tạo ra một tình huống thiếu hiểu ý và dẫn đến việc đánh mất đi cơ hội tấn công bên cánh trái ở phút 86.

    Theo đó, tiền vệ người Tây Ban Nha đang có bóng bên cánh trái, nhưng không có ai ở vị trí trống trải để anh nghĩ đến việc phối hợp. Trong tình cảnh này, hậu vệ trẻ số 53 lẽ ra nên chú ý hơn, và khiến Mata liên tục ra hiệu cho anh dâng cao, nhưng cuối cùng số 8 buộc phải chuyển hướng và mất quyền kiểm soát.

    Man Utd đang thất thế, Mata và đàn em

     Williams không tiến sát vị trí của Mata mặc dù đàn anh liên tục ra hiệu cho đồng đội phải dâng lên.

    Sau đó vài phút, Man Utd được hưởng quả đá phạt ngon ăn để ghi bàn. Tuy vậy, Fred đã đá bay cơ hội đưa trận đấu bước vào loạt luân lưu và khiến Man Utd rời giải trong cay đắng. Trận này cũng chứng kiến cơn thịnh nộ của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đối với Jesse Lingard bên ngoài đường biên.

    Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực

    Trung Quân | 05:49 30/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...