Mùa Hè năm 2016, Manchester United đã bỏ ra tận 30 triệu bảng để chiêu mộ Eric Bailly từ Villarreal. Trên thực tế, ngôi sao người Bờ Biển Ngà đã trải qua mùa giải đầu tiên khá thành công tại Old Trafford, khi anh đóng vai trò quan trọng giúp Quỷ đỏ giành được hai danh hiệu lớn là Carabao Cup và Europa League.
Tuy nhiên, trong những mùa bóng tiếp theo, Bailly lại thường xuyên bị chấn thương hành hạ và không còn là một nhân tố chủ chốt của Man United. Gần đây, dù đã lấy lại được thể lực nhưng Bailly vẫn không được HLV Ole Gunnar Solskjaer đoái hoài đến, trong bối cảnh chiến lược gia người Na Uy vẫn tin dùng bộ đôi Harry Maguire và Victor Lindelof.
Trước tình hình trên, nhiều nguồn tin khẳng định Bailly đã muốn rời khỏi Old Trafford. Và Express dẫn nguồn từ Daily Record cho biết, Man United cũng sẵn sàng để cựu sao Villarreal ra đi, nếu một CLB nào đó đáp ứng được mức phí chuyển nhượng mà họ yêu cầu - rơi vào khoảng 17 triệu bảng.
Được biết, Inter Milan đang theo dõi sát sao tình hình của Bailly. Đáng chú ý, dù 17 triệu bảng là một mức phí khá dễ chịu, họ vẫn có kế hoạch thuyết phục đội chủ sân Old Trafford hạ giá. Nếu gia nhập Inter, ngôi sao 26 tuổi sẽ trở thành cầu thủ thứ năm của Man United về dưới trướng HLV Antonio Conte, sau Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Ashley Young và Darmian.
Solskjaer phát biểu sau trận thua Leicester