(BongDa.com.vn) – Huyền thoại của Man United là Paul Scholes từng tiết lộ rằng sở dĩ anh chọn số áo 18 vì anh muốn nhắc nhở rằng phải vượt qua được con số 18 lần vô địch Anh của đại kình địch Liverpool. Và như chúng ta đều biết, hiện tại Man United đã có 20 chức vô địch trong khi Liverpool vẫn chỉ là 18 sau chức vô địch cuối cùng năm 1990.
Sự việc xảy ra vào 1994 khi các CĐV Liverpool căng một biểu ngữ chế nhạo Man United với ý rằng hãy trở lại Anfield khi đã có đủ 18 chức vô địch. Xin nhắc lại rằng ở thời điểm đó Man United chỉ mới vô địch Anh bằng nửa Liverpool. Có lẽ vì vậy mà CĐV Liverpool cho rằng đội chủ sân Old Trafford khó lòng đuổi kịp họ.
Và đó được ví như câu chuyện giữa Rùa và Thỏ. Liverpool sánh vai con thỏ kêu ngạo, tự phụ nên đã để cho chú rùa Man United bền bỉ vượt qua mặt. Thập kỷ 90 là thời kỳ huy hoàng của Man United và họ cần thêm khoảng 10 năm tiếp theo nữa để bắt kịp Liverpool, chính xác là vào mùa giải 2008/09. Đến 2013/14 họ đã có chức vô địch thứ 20, còn Liverpool vẫn đứng yên tại chỗ.
Thứ Bảy tới đây hai đội bóng có lịch sử huy hoàng nhất nước Anh lại gặp nhau. Có thể lại xuất hiện câu khẩu hiệu chế nhạo Liverpool trên sân Old Trafford, nhưng nếu có thì đó là niềm tự hào chính đáng của các Manucians. Hai thập kỷ qua, Man United từng bước thoát ra khỏi cái bóng của Liverpool và giờ đây họ có quyền kiêu hãnh, có quyền tự hào.
Thế nhưng người Man United nên hiểu một điều rằng cái thời hoàng kim của họ đã lùi lại sau năm 2014. Thời gian không là quá lâu nhưng nó cũng là lời khẳng định cho việc Old Trafford đã mất đi những giá trị cũ. Sir Alex Fergguson đã ra đi, chẳng còn Scholes mặc áo 18 hay Ryan Giggs đã lùi vào hậu trường.
Công trình của Louis Van Gaal vẫn đang dở dang như một công trường tại Old Trafford và chưa có dấu hiệu nào cho thấy cho một cuộc cách mạng thành công. Thế nên Man United hãy lấy Liverpool làm tấm gương cho chính mình. Bởi nếu Man United cũng kiêu ngạo, tự phụ thì rất có thể họ lại đi theo con đường của Liverpool trong hơn 25 năm qua.
Man United gặp Liverpool, một trận đấu đã thoát ra khỏi cái mục tiêu 3 điểm bình thường. Đó là sự kiêu hãnh, danh dự, truyền thống và cả ganh ghét. Nhưng nếu Man United cứ lấy niềm tự hào của 20 chức vô địch mà chế nhạo Liverpool còn đội khách chỉ muốn chiến đấu để bảo vệ truyền thống quá khứ thì có thể khiến CĐV thất vọng.
Tất cả những thứ đó đã là quá khứ, điều mà các Manucians và Liverpudlian mong muốn trận đấu này là câu trả lời cho hiện tại rằng đội nào mạnh hơn và để khẳng định rằng con đường họ đang đi là đúng hay sai. Liverpool đã lãng phí 25 năm, Man United đã từng bước rơi vào hoàn cảnh tương tự cho nên CĐV của họ đều muốn đội bóng mình thoát ra để có một tương lai khác hơn. Bởi nếu Man United không thắng thì con số 20 chỉ là giá trị ảo, còn ngược lại nếu Liverpool không thắng thì lịch sử kia có đáng để tự hào nữa hay không và rồi họ lại tiếp tục bị CĐV Man United chế nhạo.
Dù thực tế bây giờ Liverpool sẽ là kẻ phải bám theo Man United về số lần vô địch Anh nhưng cả hai có một điểm chung là đang đi tìm lại chính mình. Đừng ai tự cho mình là Rùa hay Thỏ vì đó chỉ là vị thế có được từ trong quá khứ. Tương lai mới là quan trọng nhất và bây giờ điểm xuất phát của cả hai là như nhau mà thôi.