MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Hiệp 2 bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Man City thắng '5 sao': Pep Guardiola chưa mừng được đâu

    13:39 Thứ hai 09/05/2022

    Man City có chiến thắng "5 sao" trước Newcastle để vững ngôi đầu bảng Premier League, nhưng Pep Guardiola vẫn phải thận trọng để tranh cơn ác mộng Real Madrid tái diễn.

    Giải tỏa áp lực

    "Những gì diễn ra trước Real Madrid thật không thể tin được và tâm trạng của đội không như ý, nhưng chúng tôi biết mình phải thức tỉnh và thể hiện cá tính riêng của một tập thể", tiền vệ Rodri nói sau khi Man City khép lại cuộc tiếp đón Newcastle, ở vòng 36 Premier League.

    Man City thắng '5 sao': Pep Guardiola chưa mừng được đâu - Bóng Đá

     Man City giải tỏa tâm lý bằng trận thắng "5 sao".

    Man City bắt đầu trận đấu với Newcastle - đội có sự khởi sắc trong thời gian gần đây - giống như đội bóng bình thường chứ không phải kẻ đang dẫn đầu bảng Premier League. Màn sụp đổ trước Real Madrid thực sự tác động đến tâm lý các học trò Pep Guardiola.

    Nhiều cầu thủ thể hiện sự lo lắng và Pep Guardiola quyết định thực hiện một số điều chỉnh trong đội hình so với trận thua Real Madrid đêm thứ Tư tuần trước.

    Joao Cancelo được kéo sang cánh phải thay Walker. Những người khác trong sự thay đổi ở đội hình xuất phát là Zinchenko, Gundogan và Grealish. Riêng Foden chỉ đá chưa đầy 30 phút, còn Bernardo Silva và Mahrez ngồi lại bên cạnh Guardiola trong khu kỹ thuật.

    Bàn thắng, khi Cancelo kiến tạo để Sterling lập công, đã giải quyết một số vấn đề cho nhà ĐKVĐ bóng đá Anh và tâm lý các cầu thủ cũng được giải tỏa.

    Trung vệ Aymeric Laporte nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà trong thời gian cuối hiệp một. Sau hơn một tiếng đồng hồ, Rodri ghi bàn thứ 3 cho đội và là pha lập công thứ 6 của anh trong mùa giải ở Premier League - con số chưa từng xuất hiện trong sự nghiệp trước đây.

    Man City thắng '5 sao': Pep Guardiola chưa mừng được đâu - Bóng Đá

     Man City hoàn toàn áp đảo Newcastle.

    Man City hoàn toàn áp đảo, không cho Newcastle có cơ hội chạm bóng. Với thế trận vượt trội, Foden ghi bàn ở phút 90 và Sterling ấn định chiến thắng 5-0 cho đội chủ sân Etihad trong thời gian bù giờ.

    Đội đầu bảng Premier League đã khơi lại niềm đam mê trong những pha bóng của mình, được bảo vệ bởi các  khán đài luôn khích lệ bằng tiếng hát lan tỏa niềm vui, nhằm xua đuổi những gì đã xảy ra ở Bernabeu.

    Người hâm mộ Man City như thể nhắc nhở các cầu thủ rằng, thực tế, họ là những nhà vô địch. Guardiola cũng trong dòng chảy khích lệ ấy và luôn tin tưởng các học trò sẽ chiến thắng. "Nghi ngờ? Chúng tôi đã làm điều này ba ngày một lần trong vòng 5 năm. Nếu ai đó nghi ngờ chúng tôi, đó là bởi vì họ không biết chúng tôi".

    Thận trọng để né tránh ác mộng

    Chiến thắng trước Newcastle giúp Man City giải tỏa rất nhiều áp lực trong nỗ lực bảo vệ danh hiệu vô địch, khi nới khoảng cách với Liverpool lên 3 điểm.

    Man City thắng '5 sao': Pep Guardiola chưa mừng được đâu - Bóng Đá

     Man City có lợi thế hơn 3 điểm và 4 bàn hiệu số so với Liverpool.

    Tuy vậy, không phải mọi thứ đều tích cực với Pep Guardiola. Khâu ghi bàn được giải quyết, nhưng vấn đề trên phần sân nhà phát sinh khi trung vệ Ruben Dias không thể trở lại sân thi đấu sau giời giải lao.

    Không có Ruben Dias, khung thành thủ môn Ederson chịu những áp lực nhất định từ Newcastle. Laporte, người mắc lỗi trong trận thua Real Madrid, không tạo được sự chắc chắn cần thiết.

    Pep Guardiola thừa nhận Ruben Dias có khả năng không tiếp tục chiến đấu cùng Man City trong chặng đường 3 vòng cuối. Tương tự là hai trường hợp Walker và John Stones, khiến cho sức mạnh The Citizens giảm đi đáng kể.

    Với cách biệt đang có trước Liverpool, đội bóng thành Manchester cần thêm 7 điểm nữa để đăng quang.

    Nhưng lịch thi đấu của Man City không mấy dễ chịu. Giữa tuần này, đoàn quân của Pep có chuyến làm khách của Wolves. Vào cuối tuần, họ di chuyển đến London để đấu với chủ nhà West Ham, đội đang chạy nước rút với hy vọng qua mặt MU giành vé Europa League.

    Man City thắng '5 sao': Pep Guardiola chưa mừng được đâu - Bóng Đá

     Sau niềm vui chiến thắng là chấn thương của Ruben Dias.

    Man City chỉ đánh rơi 4 điểm trong số 27 điểm có thể ở 7 vòng đấu gần nhất. Một tỷ lệ cho phép người hâm mộ lạc quan, nhưng không có gì đảm bảo với hàng thủ tổn thất một nửa sức mạnh.

    Pep Guardiola hiểu rõ nhất những gì Man City đối mặt. Chính vì thế, trong trận đấu với Newcastle, chiến lược gia người Tây Ban Nha hối thúc các học trò hãm thành liên tục. Họ không dừng lại cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, và thành quả là 2 bàn được ghi từ phút 90.

    Những bàn thắng này rất quan trọng trong trường hợp Man City vấp ngã và Liverpool san bằng điểm số. Khi ấy, chỉ số phụ sẽ được tính đến để chọn ra nhà vô địch Premier League.

    "Chuyến làm khách của Wolves là trận chung kết với chúng tôi", Pep Guardiola thừa nhận. 3 điểm và hơn 4 bàn về hiệu số là lợi thế đáng kể, nhưng Man City không được phép lơ là. Cơn ác mộng thua ngược Real Madrid ở phút 90 vẫn còn nóng hổi với Rodri và các đồng đội.

    Đại Phong | 12:50 09/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...