MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Man City mua Sterling: Con gà tức nhau tiếng gáy?

    21:48 Thứ hai 13/07/2015

    MC dành đúng số tiền ấy chỉ mua đúng ngôi sao trẻ Sterling của Liverpool thì đúng là MC đang “dẫn điểm” thật. Người ta bảo: “Con gà tức nhau tiếng gáy”.

    (BongDa.com.vn) – Với những động thái chuyển nhượng gần đây của người hàng xóm Manchester United (MU), Manchester City (MC) buộc phải bạo chi để tránh bị chê là “dưới cơ” so với đối thủ không đội trời chung. Nếu so sánh về tiền hơn 50 triệu bảng của MU bỏ ra để mua Schweinsteiger, Schneiderlin, Darmian và việc MC dành đúng số tiền ấy chỉ mua đúng ngôi sao trẻ Sterling của Liverpool thì đúng là MC đang “dẫn điểm” thật. Người ta bảo: “Con gà tức nhau tiếng gáy”. Xem chừng trong trường hợp này quả không sai!

    Man City mua Sterling: Con gà tức nhau tiếng gáy?
    Mua sự bất ổn?

    Không ai có thể phủ nhận tài năng của Sterling, anh là điểm sáng hiếm hoi của Liverpool mùa giải trước khi đấu bùng nổ và đem đến nhiều điểm số cho đội bóng vùng Merseyside. Anh là dạng cầu thủ ưa thích khoảng trống ở cánh để bức tốc độ hoặc thi đấu bó, vào trong như một hộ công.

    Đầu mùa vừa qua, ông Rodgers đã chuẩn bị “bệ phóng” để đẩy Sterling lên thành một hộ công đích thực. Tuy nhiên, thử nghiệm này nhanh chóng bị lãng quên khi Coutinho thi đấu xuất sắc mà Liverpool đang thiếu một cầu thủ chạy cánh trong sơ đồ 3-5-2.

    Tuy nhiên, như đa số các cầu thủ trẻ, điểm yếu của Sterling là sự ổn định. Năm ngoái, Sterling chỉ đá tốt được nửa đầu mùa giải. Càng về sau, thể lực không đảm bảo cũng như không có điểm rơi phong độ tốt nên mất hút. Mặt khác, lối đá của Sterling chỉ phù hợp với những đối thủ thi đấu phóng khoáng.

    Chỉ cần đá rát, giữ đúng cự li đội hình là Sterling “tắt điện”. Những kĩ năng qua người và tốc độ rất khó có đất diễn khi chơi với những đội bóng có chủ trương “tử thủ”. Hơn nữa, thể hình nhỏ bé cũng là điểm trừ của cầu thủ người Anh.

    Một cầu thủ đá dựa trên cảm hứng, thoạt nhìn thì rất phù hợp với triết lí đá bóng của ông Pellegrini, nhưng, MC buộc phải làm quen với sự thất thường của cầu thủ này. Có Sterling, họ sẽ có thêm những siêu phẩm, những pha qua người không tưởng, nhưng chỉ e rằng, vào một ngày đẹp trời nào đó, Sterling sẽ “sút” bay những điểm số quý giá của MC.

    Mầm mống của sự nổi loạn?

    Man City mua Sterling: Con gà tức nhau tiếng gáy?
    Nếu hỏi người ta nhớ gì về Sterling của mùa giải qua, câu trả lời chắc có lẽ là những vụ lùm xùm quanh việc đòi tăng lương khi còn hợp đồng dài hạn với Liverpool. Thực tế, Sterling chỉ mới thi đấu thăng hoa trong một hai mùa. Thế nhưng, “ông sao” đã đòi tăng mức lượng của mình lên tận 100 nghìn bảng/tuần. Đã thế, còn làm mình làm mẩy tự ý nghỉ tập. Được ở bên cạnh một Gerrard đỉnh đạc và chuyên nghiệp đến thế mà Sterling vẫn không học được những bài học về cách ứng xử thì quả thật khó hiểu.

    Về với MC, có thể Sterling sẽ được dư giả về khoảng lương thưởng, cộng thêm anh là môt suất “home-grown”, thì tiền vệ này chắc chắn sẽ được tin dùng. Tuy nhiên, sự “nổi loạn” của tuổi trẻ và tính cách “ngôi sao” khi chưa thực sự là “sao” sẽ là một con dao hai lưỡi với những đội bóng sử dụng cầu thủ này. Ai dám chắc Sterling sẽ không “vùng vằng” khi nhận được lời mời của Real chẳng hạn? Lúc đấy ông Pellegrini lại chấp nhận tăng lượng hay buộc phải bán tống bán tháo?

    Nói tóm lại, chấp nhận trả cái giá gần 50 triệu bảng cho một cầu thủ trẻ, MC đang chứng tỏ họ không thua kém người hàng xóm của mình ở bất cứ phương diện nào, kể cả chuyên môn hay trên thị trường chuyển nhượng. Song, mua một cầu thủ mà “tật” nhiều hơn “tài” thì quả là nước cờ quá mạo hiểm. Giờ thì , MC đã được dịp “gáy” với MU. Tuy nhiên, sau đó như thế nào thì không ai biết. Sĩ diện chỉ thỏa mãn ta tức thì chứ không đảm bảo thành công cho tương lai!

    (Bạn đọc: Ngọa Long)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...