Man City vừa hoàn thành bản hợp đồng thứ 3 với Fabian Delph dù mới 1 tuần trước, tưởng chừng hợp đồng này không thể hoàn thành. HLV Pellegrini đã phải thốt lên “đây là một quyết định rất tệ của Delph khi lẽ ra anh phải đến Man City sớm hơn để kịp chuyến du đấu tại Australia”.
Nếu Patrick Roberts hoàn tất việc kiểm tra y tế thì Man City sẽ có bản hợp đồng thứ 4, cũng có giá 8 triệu bảng, chỉ có điều tiền vệ đến từ đội hạng Nhất Fulham này chỉ mới 18 tuổi và đây là tân binh thứ 2 ở độ tuổi này (trước đó là tiền đạo Unal với giá 2 triệu bảng).
Như vậy là Man City đã tốn 67 triệu bảng cho 4 cầu thủ mới, nhưng hết 49 triệu là cho Sterling, người duy nhất được xem là ngôi sao và có thể hữu dụng với Man City (ít nhất là tên tuổi), tuy nhiên, tuổi bình quân của 4 tân binh này chỉ hơn 20, liệu có ai tin rằng đây chính là những người mà Pellegrini cần trong mùa bóng mới hay không?
Về mặt chuyên môn, lại càng đáng bàn. Người được có thể sử dụng ngay là Sterling thực ra đang đá trùng vị trí của Sami Nasri, người kiên quyết không chịu rời Man City cho dù anh này hết chấn thương thì lại chơi thất thường về phong độ. Thế nhưng, khi biết tin Sterling vừa đến, Nasri một mặt lên tiếng chúc mừng, một mặt tuyên bố sẽ tranh đấu để lấy chỗ đá chính chứ không nhường Sterling. Chưa biết Pellegrini giải quyết bài toán này ra sao.
Sterling mà còn có thể ngồi dự bị thì Delph lại khó có cơ hội ra sân. HLV Pellegrini đánh giá rất cao tiền vệ của Aston Villa, xem anh như người sẽ thay một trong 2 vị trí Milner hoặc Lampard vừa để lại. Nghe thì có vẻ rất quan trọng nhưng ai cũng biết, cả Milner, Lampard mùa trước chủ yếu đá dự bị.
Riêng với Unal và Roberts, nếu ở đội bóng khác thì chắc chẳng mấy ai quan tâm đến họ bởi với tuổi 18, vị trí của họ ở đội trẻ chứ làm sao có ‘cửa” lên đội 1.
***
Bất kỳ ai am hiểu về Man City đều biết, 3 trong số 4 bản hợp đồng mới ấy chủ yếu nhằm giải quyết vấn đề “số lượng cầu thủ đào tạo tại chỗ” mà Man City đang thiếu hụt. Thế nhưng, nếu sắp đến Man City không mua thêm ai thì sao?
Hiện tại, tiền vệ người Bỉ Bruyne đã tuyên bố ở lại Bundesliga. Mà ngay cả khi cầu thủ này muốn rới Đức thì Man City cũng chưa chắc ký được khi Barcelona lẫn Paris SG đều muốn tham gia. Như vậy, mục tiêu số 2 của Man City sau ưu tiên hàng đầu Pogba cũng không thành hiện thực.
Đã có không ít ý kiến cho rằng những gì Man City đang làm trên thị trường chuyển nhượng chỉ là “đánh trận giả”. Họ hoàn toàn không có ý định tăng cường lực lượng theo mong muốn của Pellegrini. Họ buộc HLV Chile phải đem đến 13 cầu thủ U.21 trong chuyến tập huấn tại Australia và có thể chẳng đưa cho ông ta thêm một giải pháp nào khi mùa giải ngoại hạng bắt đầu. Những động thái của Man City dường như chỉ chuẩn bị cho một mùa giải “phương án 2”, tức là rèn giũa đội hình nhằm đợi Pep Guardiola đến vào mùa hè 2016. Nói như vậy có nghĩa là Pellegrini cũng chỉ là một phương án 2 mà thôi, thành công hay không thì tùy vào năng lực của ông ta với dàn cầu thủ cũ của mùa trước.
Mà chưa hẳn đã được như vậy. Dzeko và Jovetic đều có thể ra đi trong khi Man City không mua thêm tiền đạo, nhiều lắm chỉ đẩy Sterling đá cao hơn. Khu vực yếu nhất của họ là tuyến phòng thủ thì đến nay, hoàn toàn chưa có thông tin tuyển mộ nào đáng chú ý. Trong khi đó, khu vực mà Man City mua nhiều nhất là hàng tiền vệ thì đều có chất lượng kém hơn nhưng người hiện tại như Fernandinho, Fernando, Toure và Silva. Tóm lại, Pellegrini sẽ phải đưa nhiều cầu thủ trẻ vào sân để xoay tua đội hình, đồng nghĩa là Man City còn yếu hơn cả mùa trước, và nếu Pellegrini có làm tốt công việc của mình thì chẳng qua ông ta đang xây dựng lực lượng cho người kế nhiệm mà thôi.