Tờ talkSPORT tiết lộ, khi hành trình của Anh tại EURO 2020 khép lại cũng là lúc cầu thủ 25 tuổi cập bến nửa xanh thành Manchester. Với tài năng của mình, Jack Grealish hứa hẹn là sự bổ sung đáng giá cho đội bóng của Pep Guardiola.
Đến Etihad, dĩ nhiên Grealish muốn khoác lên mình chiếc áo số 10, số áo mà anh đã mang trong sáu mùa giải đã qua với câu lạc bộ thời niên thiếu của mình.
Chiếc áo số 10 của Man City hiện đã bị bỏ trống khi tay săn bàn kỷ lục mọi thời đại của CLB, Sergio Aguero đến Barcelona. Trước đó, chủ nhân của nó là những huyền thoại của City, như Colin Bell, Denis Law, Glyn Pardoe, Paul Power hay Shaun Goater.
Tuy nhiên, Grealish nhiều khả năng sẽ phải cạnh tranh chiếc áo số 10 nếu Man City cũng thành công trong việc chiêu mộ tiền đạo Harry Kane của Tottenham.
Giống như Grealish, Kane đã mặc số 10 trong sáu mùa giải qua - và cũng như đội trưởng Villa, thủ quân của Spurs cũng là mục tiêu hơn 100 triệu bảng của Man City mùa hè này.
Nếu Man City ký hợp đồng với cả hai ngôi sao này, một giải pháp khả thi sẽ là Grealish mang số 10 và để Kane mang chiếc áo số 9. Gabriel Jesus hiện đang là chủ nhân của chiếc áo số 9 ở Etihad, nhưng cầu thủ người Brazil được cho là đã nằm trong kế hoạch thanh lý của Guardiola.
Guardiola ngưỡng mộ Grealish: