MỚI NHẤT :
  • Son Heung-min vẫn mơ đến tấm vé dự Champions League
  • HAGL hồi sinh mãnh liệt
  • Dion Dublin ca ngợi cầu thủ tạo nên sự khác biệt cho Liverpool
  • Klopp có nguy cơ bị treo giò ở trận chia tay Anfield
  • Leverkusen sắp xô đổ kỷ lục tồn tại 59 năm
  • Vòng 16 V-League: HAGL, Nam Định 'phá tan' Hàng Đẫy; Dàn tuyển thủ báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik
  • "Khó để các đội trả những khoản tiền ngớ ngẩn cho Rashford"
  • Erik ten Hag thừa nhận xung đột với Sancho
  • Tiền đạo Real Madrid khiến M.U thất vọng
  • Barcelona chốt giá bán đứt Raphinha
  • Jenas dự đoán đội vô địch: "Họ quá mạnh"
  • Milan rơi điểm trong trận cầu 6 bàn; Lukaku sút tung lưới Juve
  • Jamie O’Hara nêu bản hợp đồng sẽ giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Pochettino: Khoảnh khắc cho thấy sự đoàn kết và tiến bộ của Chelsea
  • Đại thắng Frankfurt, Leverkusen giữ chuỗi bất bại phi thường
  • Elliott: Đã đến lúc tôi ghi bàn
  • 5 điểm nhấn Liverpool 4-2 Tottenham: Nhà vua trở lại; Top 4 xa dần
  • Hạ Tottenham, Cody Gakpo nói thẳng điều chưa hài lòng
  • Roy Keane: "Rất nhiều gương mặt vui vẻ ở Anfield"
  • "Chúng ta đã thấy tại sao Liverpool hụt hơi trong cuộc đua vô địch"
  • Dẫn trước 4 bàn, Liverpool suýt trả giá trước Tottenham
  • Emerson Royal chơi tệ hại trước Liverpool
  • CHÍNH THỨC! Man Utd toang nặng
  • Chelsea thăng hoa, vượt mặt Man Utd
  • ''Cậu ấy đã chơi năng nổ ngay từ đầu trận đấu''
  • Cole Palmer quá hay
  • Nicolas Jackson tiết lộ mục tiêu của Chelsea
  • "Tất cả đã mỉm cười với Salah và Klopp"
  • Hủy diệt West Ham, Pochettino khen ngợi các học trò
  • ''Cậu ấy đã tính thời gian để di chuyển đến mức hoàn hảo''
  • HLV Vũ Tiến Thành: HAGL may mắn ở trận này
  • HLV Thể Công Viettel: HAGL chơi triệt hạ, thủ môn Bùi Tiến Dũng gặp may
  • Chấm điểm Chelsea: Cơn mưa điểm 8; Thất vọng Mudryk
  • Chelsea thăng hoa, Aston Villa giúp Tottenham nuôi hy vọng
  • Trợ lý cũ thầy Park tái xuất tuyển Việt Nam, hỗ trợ Kim Sang-sik?
  • Romano: Đã có quyết định vụ Greenwood
  • Huỳnh Như lập siêu phẩm giúp Lank chiến thắng, HLV Roberto Mancini chỉ 4 cầu thủ U23 Indonesia nổi bật
  • TRỰC TIẾP Liverpool 4-2 Tottenham (KT): Chiến thắng cách biệt
  • Haaland gửi thông điệp đanh thép tới Arsenal
  • Thủ môn Bùi Tiến Dũng hóa 'người nhện', HAGL đánh bại Thể Công Viettel
  • Man City: Được ăn cả, ngã về không

    14:48 Thứ sáu 22/04/2016

    Đi sâu tại Champions League rõ ràng là Man City đã làm nên lịch sử nhưng trái lại điều đó đang làm khó họ.

    (BongDa.com.vn) – Với những CĐV của Man City, đây là mùa giải lịch sử của họ khi mà đội chủ sân Etihad đã vào tới bán kết Champions League. Tuy nhiên nếu không đi đến điểm cuối cùng để thành công trọn vẹn thì họ sẽ có một mùa giải dở dang, không muốn nói là thất bại.

    Man City: Được ăn cả, ngã về không
    Vị trí thứ 4 của Man City đang bị bám sát bởi gã hàng xóm Man United. Ảnh: Internet.
    N
    ói như thế bởi đến lúc này Man City vẫn chưa chắc có được chiếc vé dự Champions League mùa sau. Đó là mục tiêu tối thiểu của tất cả các đội bóng lớn tại Châu Âu. Điều kiện để Man xanh có được chiếc vé ấy là họ phải lọt vào tốp 4 Premier League hoặc vô địch Champions League mùa giải năm nay.

    Điều kiện thứ nhất là nhiệm vụ không hề dễ dàng gì đối với Man City. Dù vẫn đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng nhưng phía sau họ Man United đã bám rất sát. Khi mà Ngoại hạng Anh chưa kết thúc thì Man đỏ vẫn còn cơ hội vượt mặt Man xanh khi mà khoảng cách chưa vượt quá một trận thắng. Từ đây đến cuối mùa, Man City còn phải gặp những đối thủ khó chơi như Arsenal hay Southampton, chỉ một khoảnh khắc không tập trung thôi thì Man City hoàn toàn sẽ trả giá. Đành rằng lịch thi đấu của Man United chẳng nhẹ nhàng gì cho lắm nhưng việc Man United đá FA Cup dù sao cũng “khỏe” hơn là Man City đá Champions League.

    Và Champions League là lối đi tắt để Man City có vé tham dự giải này mùa sau bất chấp thành tích của họ tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, không phải lối đi tắt nào cũng dễ dàng hơn cả. Phía trước họ là hai trận sống còn với Real Madrid. Mùa giải này đội bóng của Pellegrini đã tiến bộ vượt bậc khi chiếm ngôi đầu bảng tử thần và đánh bại PSG ở tứ kết. Nhưng không vì chút thành tích ấn tượng đó mà người ta xếp họ ngang hàng với Real Madrid.

    Khi đặt hai đội ở cạnh nhau, Man City quá nhỏ bé so với đội bóng từng 10 lần vô địch Chamoions League (Cúp C1). Nếu có ai đó bảo rằng trong một cuộc đối đầu trực tiếp thì mọi nhận định, giá trị truyền thống… đều không còn đúng hoàn toàn nữa cũng chẳng sai nhưng thật lòng có mấy ai dám tin Man City sẽ vượt qua Real Madrid và xa hơn là vô địch ở mùa giải năm nay ? Xét trên từng con người thì quả thật Man City chẳng kém Real Madrid là mấy nhưng đây chỉ là lần đầu họ được đá những trận đỉnh cao như bán kết Champions League nên khó tránh khỏi chuyện bị “ngộp” và thiếu kinh nghiệm tác chiến.

    Man City: Được ăn cả, ngã về không
    Man City được đánh giá thấp hơn rất nhiều so với đội bóng hoàng gia TBN. Ảnh: Internet.

    Một điều bất lợi cho Man City là lịch thi đấu của những vòng kế cuối Premier League và bán kết Champions League đan xen vào nhau. Tâm lý của họ chắc chắn phải dồn sức cho cúp Châu Âu và như thế sẽ dễ mất điểm ở giải đấu trong nước. Nhưng cho dù khi họ đã vận hết sức của mình thì cũng chẳng có gì đảm bảo sẽ thành công hơn nữa tại Champions League bởi cơ bản họ bị đánh giá thấp trong cuộc chiến danh giá này. Khi ấy tiến thoái lưỡng nan, họ rất dễ rơi vào hoàn cảnh đánh mất tất cả.

    Đi sâu tại Champions League rõ ràng là Man City đã làm nên lịch sử nhưng trái lại điều đó đang làm khó họ. Phải vô địch bằng mọi giá hoặc cố gắng lọt vào tốp 4 Ngoại hạng Anh để có vé mùa sau. Nhưng sức lực khó mà cân bằng tại hai nơi. Thôi thì cứ liều một lần, được thì ăn cả nếu ngã thì về không mà thôi.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...