MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Mạc Hồng Quân trở lại có lợi hại hơn xưa?

    00:24 Chủ nhật 03/09/2017 | 1

    Chiều 2-9, tuyển Việt Nam có mặt tại Phnom Penh (Campuchia) để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng ở lượt trận thứ ba bảng C vòng loại cuối Asian Cup 2019 với chủ nhà vào ngày 5-9.

    Tâm điểm dồn vào Mạc Hồng Quân, tiền đạo gây ra những tranh luận từ chính nội bộ Ban Chấp hành VFF bởi việc có xứng đáng được gọi trở lại tuyển Việt Nam lúc này hay không.

    Trả lời báo chí ở khách sạn, Mạc Hồng Quân tái khẳng định việc không chỉ riêng anh mà các tuyển thủ được HLV Mai Đức Chung gọi lên đội tuyển Việt Nam đợt này đều xứng đáng. Với bản thân tiền đạo được đào tạo ở CH Czech, anh cho rằng dù trong năm qua, anh thi đấu không phải là tốt nhưng cũng không tệ như mọi người nghĩ.

     - Bóng Đá

     Mạc Hồng Quân (bìa trái) trong buổi tập của đội Việt Nam. Ảnh: Hải Anh.

    Hồng Quân khẳng định nếu ông Chung cho anh cơ hội ra sân, anh sẽ chứng minh mình không làm phụ lòng HLV trưởng tạm quyền của tuyển Việt Nam, người đã đưa anh từ CH Czech trở về Việt Nam thi đấu. Như để hiện thực hóa cho lời nói của mình, trong các buổi tập trước ngày sang Campuchia, chân sút quê gốc Hải Dương tỏ ra phấn chấn, quyết tâm.

    Tuy vậy, sau 2 tháng nghỉ ngơi cùng V-League, có vẻ như thể lực và khả năng xử lý tình huống của Hồng Quân vẫn chưa được như trước. Ngoài ra, Quân tỏ ra nặng nề hơn. Bù lại, anh luôn thể hiện sự cầu thị và lắng nghe những chỉ bảo của HLV.

    Trái với hoài nghi của người hâm mộ, HLV trưởng Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh lại cho rằng việc Mạc Hồng Quân lên tuyển chỉ là sớm hay muộn mà thôi. "Có thể phong độ của Hồng Quân lúc này không tốt nhưng khi được trao cơ hội, anh ta sẽ làm tốt thì sao. Theo tôi, hãy tôn trọng HLV trưởng. Nếu VFF đã chọn HLV trưởng là phải tin tưởng vào người ta. Ông Chung gọi ai là đã có tính toán, sắp xếp trong đầu rồi."

    Trái với thái độ vui vẻ của Mạc Hồng Quân, thủ môn Phí Minh Long lại có phần trầm ngâm hơn cả. Trong suốt những buổi tập gần đây, Minh Long khá lặng lẽ. Thủ môn trẻ này dường như chưa thể gỡ bỏ hết áp lực và những lời chỉ trích nặng nề của dư luận sau khi sa sút trong thất bại thảm hại 0-3 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan.

    Sau khi có mặt ở Campuchia, đội tuyển Việt Nam đóng quân ở khách sạn Phnom Penh, cách sân quốc gia Campuchia khoảng 4 km. Theo đánh giá của HLV Mai Đức Chung, khách sạn rộng rãi, thoáng mát, thuận lợi cho các cầu thủ nghỉ ngơi. Dự kiến lúc 16 giờ ngày 3-9, thầy trò ông Chung sẽ có một buổi tập làm quen sân đấu chính.

    Minh Ngọc | 22:41 02/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...