MỚI NHẤT :
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Lý do gì khiến "nỗi xấu hổ" của tuyển Pháp "cả gan" từ chối lời mời gia nhập Juve của Ronaldo?

    19:04 Thứ tư 03/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Adrien Rabiot thực sự có lý do để từ chối lời mời gọi gia nhập Juventus của ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo.

    Tiền vệ của Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot sẽ trở thành cầu thủ tự do khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa. Ngôi sao người Pháp hiện đang bị cô lập tại câu lạc bộ chủ quản vì quyết định từ chối gia hạn hợp đồng và bị phát hiện vui vẻ ở một quán bar sau trận thua 1-3 của đội nhà trước Manchester United.

    Hiện tại, tiền vệ 23 tuổi được rất nhiều lời mời gọi từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Có thể kể đến như Real Madrid, Barcelona và Juventus. Vào kỳ chuyển nhượng mùa đông, "Gã khổng lồ" xứ Catalan giành được rất nhiều lợi thế trong thương vụ này.

    Tuy nhiên, với việc thuyết phục thành công ngôi sao của Ajax, Frenkie de Jong cập bến Camp Nou vào mùa hè, ban lãnh đạo Blaugrana không còn mặn mà với ngôi sao người Pháp.

    Rabiot từ chối cuộc gọi của Ronaldo  - Bóng Đá

     Rabiot đang nhận được rất nhiều lời mời gọi từ các đội bóng lớn.

    Phía Real hoàn toàn ngược lại, gần đây họ rất quan tâm đến Rabiot. Anh được xem là sự thay thế cho một trong hai tiền vệ Luka Modric hoặc Toni Kroos. Bởi ngôi sao người Croatia đang gặp khá nhiều vấn đề tuổi tác, còn cựu cầu thủ Bayern Munich đã bày tỏ ý định chuyển sang thi đấu cho Manchester City vào mùa hè này.

    Đại diện đến từ Serie A, Juventus cũng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ 23 tuổi. “Bà đầm già” rất khao khát chức vô địch Champions League và họ được ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo gợi ý chiêu mộ Rabiot.

    Nhưng sự trở lại của Zinedine Zidane đã giúp Los Blancos có rất nhiều lợi thế trong thương vụ này. Ngôi sao 23 tuổi bày tỏ ý định được thi đấu dưới triều đại của người đồng hương tại Bernabeu. Theo nguồn tin từ Don Balon, anh thậm chí còn khước từ lời mời gọi của Ronaldo và ban lãnh đạo Juventus vì quyết định này.

    Trường Sơn | 18:05 03/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...