King cũng tiết lộ rằng ông đã tổ chức 2 buổi thử việc cho Haaland ở Everton, nơi ông làm tuyển trạch viên, trước khi vụ chuyển nhượng đến Man United đổ vỡ. Ban lãnh đạo Everton khi đó không tin rằng Haaland sẽ có thể tiếp tục thăng hoa khi các cầu thủ khác đuổi kịp anh về mặt thể lực.
Tiền đạo khổng lồ này sau đó chói sáng ở Salzburg và tạo ảnh hưởng lớn cho CLB Áo ở giải trong nước cũng như Champions League trước khi gia nhập Borussia Dortmund vào tháng 12/2019.
King cho rằng Man United phải tự trách mình vì đã bỏ lỡ siêu sao này: "Tôi đã nói với bố của Haaland rằng tôi muốn cậu ấy đến Everton để chúng tôi có thể gặp cậu ấy và chắc chắn rằng chúng tôi đã thành công. Cậu ấy đến đây 3 hoặc 4 ngày và thể hiện tốt, nhưng ý kiến chung là kích thước của cậu ấy liệu có giúp ích không?"
"Nhưng lẽ ra Man United nên ký hợp đồng với Haaland. Tôi biết trưởng tuyển trạch viên của Man United và ông ấy đã làm việc rất chăm chỉ để đưa cậu ấy đến đó."
"Họ được thông báo rằng họ phải gọi điện cho Molde vào một thời điểm nhất định vào buổi sáng. Người phụ trách thương vụ Haaland từ Molde đến Salzburg là Jim Solbakken và anh ấy có mối quan hệ tốt với Man United."
"Anh ấy nói rằng nếu cuộc gọi không được thực hiện trước 10 giờ thì Haaland sẽ đến Salzburg. Những người ở Man United đã gọi điện đến muộn 1 giờ. Đáng lẽ họ phải gọi lúc 9 giờ nhưng họ lại gọi lúc 10 giờ, tức là 11 giờ ở Na Uy. Điều đó khiến cho thỏa thuận không được thực hiện!"