MỚI NHẤT :
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • Luis Enrique liệu đã vượt qua cái bóng của Guardiola?

    00:06 Thứ tư 28/12/2016

    BongDa.com.vn Cây bút Lluis Mascaro của tờ Sport cho rằng Luis Enrique sẽ không bao giờ có thể vượt qua cái bóng quá lớn của Pep Guardiola tại Camp Nou.

    1586352-33724415-2560-1440

     Pep và Luis Enrique có mối quan hệ thân thiết. Ảnh: Sport

    Thời điểm Luis Enrique đặt chân đến Barcelona khi đội bóng đang chìm sâu trong khủng hoảng, nhiều người có lẽ đã mơ hồ nghĩ đến một bản sao của Pep Guardiola bởi mối quan hệ giữa Lucho và Pep là vô cùng mật thiết. Cả hai đã có khoảng thời gian thi đấu cùng nhau trong màu áo Barca, trở thành những người bạn thân thiết và rồi sau đó cùng nhau bước những bước đầu tiên trên con đường của một vị chiến lược gia cũng ngay tại đội bóng xứ Catalan.

    Lucho và Pep gặp nhau tại vạch xuất phát và cùng nhau trở thành những vị huấn luyện viên lừng danh sau hơn một thấp kỷ. Nếu như Pep đặt dấu ấn vàng son không thể phai nhòa trong lịch sử Gã khổng lồ xứ Catalan ngay ở mùa giải đầu tiên lên nắm quyền, thì Luis Enrique, ‘khiêm tốn’ hơn một chút, cũng đã khiến cả thế giới phải ngã mũ khi khởi đầu kỷ nguyên của mình tại Barcelona bằng một cú năm cách đây 2 mùa giải. Pep Guardiola chinh phục mọi đỉnh cao bằng sự cầu toàn, còn với Luis Enrique, đó là sự mạnh mẽ, thực dụng nhưng cũng không kém phần hoa mỹ. Suy cho cùng, họ đều là những cá thể xuất sắc, hoàn hảo theo những chuẩn mực riêng.

    1_20410

     

    Thành công đáng ngưỡng mộ của 2 vị chiến lược gia đại tài này khiến không ít người đặt ra câu hỏi, rằng liệu ở thời điểm hiện tại, Luis Enrique đã đủ ‘mạnh’ để vượt qua cái bóng của Pep tại Camp Nou? Đó là câu hỏi không chỉ dừng lại ở phương diện năng lực hay sức mạnh của đội bóng, mà nó còn liên quan tới tính ‘biểu tượng’ của một huyền thoại. Câu trả lời đến từ cây bút đạo cội Lluis Mascaro của tờ Sport là không.

    Mascaro tin rằng Luis Enrique không phải Pep Guardiola và sẽ không bao giờ có thể vượt qua cái bóng của người tiền nhiệm. Thành công của Pep, và trên tất cả, lối chơi mà ông phát triển một cách rực rỡ cùng Barca sẽ mãi mãi được nhắc đến về sau. Luis Enrique có lẽ cũng hiểu rằng, ông sẽ không thể trở thành một ‘tượng đài’ như cách mà Pep đã đi vào trái tim và tiềm thức của những Cules. Lucho hiện tại đã đủ 'hành trang' để đi vào ‘ngôi đền’ của những biểu tượng Barcelonismo, nhưng với Pep, ông còn là một đại diện vĩ đại của những người con xứ Catalan.

    Không chút nghi ngờ, Guardiola là một tượng đài chẳng thể lung lay tại Catalan, còn Lucho dường như ‘chỉ’ đơn thuần là một vị huấn luyện viên. Enrique có thể ‘bắt trước’ Pep khi chần chừ gia hạn với Barcelona sau 2 năm đầu tiên tại vị. Nhưng có lẽ Barca sẽ chẳng thể giành cho ông sự kiên nhẫn như điều họ đã dành cho Pep Guardiola. Rất có thể một tối hậu thư sẽ được gửi đến Lucho vào cuối tháng Ba năm sau, nếu Barca vẫn chưa nhận được tín hiệu tích cực nào từ vị chiến lược gia 46 tuổi. Barcelona sẽ muốn Luis Enrique ở lại, nhưng không phải bằng tất cả mọi giá. Nếu Lucho không sớm đưa ra quyết định, việc Barca nhắm đến một vị thuyền trưởng khác sẽ không phải điều quá bất ngờ.

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 00:45 28/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...