(BongDa.com.vn) – Phút thứ 43 của trận đấu giữa Hellas Verona gặp Juventus. Sau nỗ lực đi bóng của mình, một cầu thủ của đội chủ nhà bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Fabio Maresca ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Một chiếc thẻ vàng dành cho Alex Sandro và một quả penalty đã đến với Gialloblu. Trên các khán đài, những tifosi của đội bóng áo vàng xanh bắt đầu những tiếng hò reo không ngớt…
Trong những tiếng cổ động đầy cuồng nhiệt ấy, Luca Toni ăn mừng với màn phấn khích tột cùng. Vẫn như bao lần khác, đó là những nụ cười rất tươi, những cái lắc tay phải ngang đầu đã trở thành thương hiệu. Các đồng đội chạy đến ôm lấy anh. Các tifosi hét to tên của anh, và giăng những biểu ngữ “Grazie Luca”. Tất cả hiểu rằng, những khoảnh khắc ăn mừng của lão tướng này bây giờ thật quý giá. Sau 90 phút ngày hôm nay, họ sẽ không còn được thấy điều đó tại xứ Verona nữa!
Sau một giai đoạn dài bị chấn thương hành hạ, Luca Toni đã quyết định nói lời chia tay bóng đá vào cuối mùa giải này. Sự nghiệp của anh là những năm tháng đầy thăng trầm. Khởi đầu là những chuỗi ngày tươi đẹp tại Palermo và Fiorentina, nơi biến anh thành một cây săn bàn đáng sợ tại Serie A, trước khi làm Marcelo Lippi bị thuyết phục, ghi tên vào danh sách tham dự World Cup 2006. Cùng với những tên tuổi khác như Del Piero, Buffon, Cannavaro, anh đã trở thành nhà vô địch thế giới sau đêm chung kết tại Berlin…
Tuy nhiên, sau đó là những tháng ngày tăm tối. Các tifosi đã không còn thấy một Luca Toni đáng sợ như ngày nào. Thay vào đó, người ta nhớ đến anh trong những pha bỏ lỡ vô duyên, cùng những cái ôm mặt và đôi mắt tròn xoe đầy tiếc nuối. Cho đến bây giờ, vẫn có nhiều người cho rằng thất bại của đội tuyển Italia tại EURO 2008 có phần lỗi rất lớn từ anh. Xa rời màu áo thiên thanh, sự nghiệp của anh cũng chẳng vui hơn, và có lúc tưởng như đã bị chôn vùi ở Bayern Munich.
Rời xứ Bavaria, Luca Toni tiếp tục lang bạt sang nhiều câu lạc bộ khác như Juventus, AS Roma hay Genoa, nhưng không ở lại quá lâu và cũng không để lại quá nhiều ấn tượng. Điểm dừng chân cuối cùng của anh là thành phố lãng mạn Verona, nơi anh khoác lên mình màu áo của Hellas. Nơi đây, anh đã bùng cháy những khát khao mãnh liệt nhất. Các tifosi lại có cơ hội gọi tên anh, chứng kiến những màn ăn mừng của anh sau mỗi bàn thắng ghi được. Mùa giải 2014 – 2015, anh đã làm cả thế giới bóng đá phải ngạc nhiên.
Ở tuổi 38, anh xuất sắc ghi đến 22 bàn thắng tại Serie A và giành danh hiệu vua phá lưới. Đó là một niềm phấn khích rất lớn với các tifosi của Gialloblu. Có Luca Toni, họ đã có thể yên tâm trong nhiều năm sắp tới.
Thế nhưng, điều ấy đã không xảy ra. Bước vào mùa giải này, các đội bóng đã bắt đầu cảnh giác hơn với Luca. Những dấu hiệu về tuổi tác cũng đã thể hiện rõ rệt. Những chấn thương cũng đến nhiều hơn và dai dẳng. Thiếu anh, Hellas Verona cũng bắt đầu sa sút. Đội bóng gặp nhiều khủng hoảng, ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng trong suốt một quãng thời gian dài. Đến vòng đấu thứ 35, Gialloblu chính thức xuống hạng, trở thành nỗi buồn vô hạn với các tifosi. Và đó cũng là cái kết buồn cho sự nghiệp của Luca.
Trong 90 phút trên sân Marc Antonio Bentegodi vừa qua, các tifosi đã thấy được phần nào sự nghiệp của thần tượng trong lòng họ. Đó là những một tình huống bỏ lỡ đầy tiếc nuối, như pha đưa bóng trúng cột dọc khung thành của Neto. Đó là một niềm cảm hứng thi ca lãng mạn, với cú đá Panenka hạ gục thủ thành của Juventus. Đó là một sự hân hoan tột độ, một màn ăn mừng với nụ cười quen thuộc sau bàn thắng ấy, như khi anh trở thành nhà vô địch thế giới, hay giành được danh hiệu vua phá lưới Serie A. Và đó là lúc anh bị thay ra ở phút 85, đánh dấu một cái kết không trọn vẹn của sự nghiệp cầu thủ, khi không thể giúp Hellas Verona tránh lưỡi hái tử thần.
Cuối tuần qua, những ai có mặt trên sân Marc Antonio Bentegodi chính là những người may mắn. Họ là số ít người trong tổng số hàng triệu tifosi trên toàn thế giới được chứng kiến những thời khắc cuối cùng của một trong những chân sút xuất sắc nhất của bóng đá Italia. Calcio vẫn đang trong giai đoạn khủng hoảng tiền đạo, và việc Luca Toni nói lời chia tay, cũng sẽ kéo theo những hoài niệm không dứt về thời kì hoàng kim. Giờ đây, chỉ còn Francesco Totti đơn độc một mình…
Luca Toni từng nói, anh không muốn trở thành một huấn luyện viên sau khi giã từ sự nghiệp. Tuy nhiên, các tifosi không mong muốn điều đó. Họ hi vọng một ngày nào đó được tiếp tục được thấy anh với nụ cười mãn nguyện, cùng những cái lắc tay đầy phấn khích. Mong anh bình yên và sớm trở lại!
(Bạn đọc: Faro)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam