MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Lứa công thần Real Madrid làm lơ khi thấy HLV Lopetegui mất việc

    21:28 Thứ ba 30/10/2018

    Không phải thủ quân Sergio Ramos hay đội phó Marcelo, tiền đạo Mariano Diaz mới là người đầu tiên gửi thông điệp tạm biệt đến HLV Julen Lopetegui.

    "Tôi sẽ luôn biết ơn Julen Lopetegui, một trong những người đã đưa tôi trở lại mái nhà Madrid. Xin gửi lời chúc may mắn đến ông Lopetegui trong tương lai. Bây giờ, chúng ta chỉ còn việc cùng nhau chiến đấu giúp CLB vượt qua khó khăn," Mariano Diaz viết trên Twitter.

    Theo Marca, Mariano ban đầu dự định chuyển tới Sevilla. Nhưng HLV Lopetegui đã thuyết phục chân sút này thay đổi quyết định. Sau cùng, cây săn bàn 25 tuổi chọn cách trở lại sân Bernabeu, và kế thừa áo số 7 của Cristiano Ronaldo, đã chuyển sang Juventus vào hè 2018.

     - Bóng Đá

     Mariano là cầu thủ duy nhất tới nay gửi thông điệp tạm biệt HLV Lopetegui tội nghiệp.

    Từ đầu mùa, Mariano không được sử dụng nhiều, mới thi đấu 251 phút. Dù vậy, cựu sao Lyon theo AS lại là người duy nhất tới lúc này gửi thông điệp tạm biệt HLV Lopetegui sau khi ông thầy bị sa thải. Còn những công thần như Sergio Ramos, Luka Modric, Keylor Navas vẫn im lặng.

    Tờ Marca cho rằng phản ứng của các ngôi sao Real cho thấy họ không hề ủng hộ HLV Lopetegui. Thực tế từ đầu mùa, nhiều lần Modric, Marcelo, Keylor Navas,... đã rất bất bình với cách HLV Lopetegui cầm quân. Họ cảm thấy nhà cầm quân này dùng người rất thiếu hợp lý.

    Hôm 30/10, HLV Lopetegui trở thành chiến lược gia bị sa thải nhanh nhất dưới thời Chủ tịch Florentino Perez. Chỉ sau 139 ngày dẫn dắt Madrid, cựu HLV tuyển Tây Ban Nha phải xách va-li rời sân Bernabeu, đánh dấu một năm 2018 rất buồn.

    Hồi hè, ông Lopetegui từng mạo hiểm chấp nhận dẫn dắt Real trong lúc còn nắm quyền ở tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị tham dự World Cup 2018. Quyết định đó khiến ông trả giá, khi bị Liên đoàn bóng đá nước nhà sa thải trước thềm ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.

    Real trải qua 14 trận dưới thời HLV Lopetegui, trong đó thắng 6, hòa 2 và thua 6. Tại La Liga sau 10 vòng, "Los Blancos" xếp thứ 9, với hiệu số bàn thắng bại là 0 (ghi 14 bàn, thua 14 bàn). Thành tích tệ hại đó khiến nhà cầm quân 52 tuổi mất việc. Dẫn dắt Real hiện tại là HLV tạm quyền Santiago Solari.

     * Theo AS

    Nguyên Trí | 21:06 30/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...