(BongDa.com.vn) – Ngày hôm qua, các cầu thủ của chúng ta đã chơi một trận đấu đầy nỗ lực và chỉ thiếu đi một chút may mắn để giành chiến thắng lịch sử. Song dường như bấy nhiêu đó là chưa đủ với người hâm mộ nước nhà khi vẫn có rất nhiều lời chỉ trích xuất hiện.
Tại sao vậy? Chỉ trích cái gì khi mà ĐT Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa đội bóng rất mạnh Iraq. À thì ra là họ đòi một chiến thắng, phải là một chiến thắng gây chấn động mới thỏa mãn cái được gọi là “sự kì vọng”.
Hãy nhìn lại thời điểm trước khi tiếng còi khai cuộc trận đấu trên sân Mỹ Đình được vang lên. Có bao nhiêu người ủng hộ đội tuyển giành một kết quả có lợi, chí ít là một trận hòa hay toàn những lời mỉa mai, khinh thường, nào là “không thua đậm là may”, “chiến thắng là điều phi thực tế”,…Vậy mà khi trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1, họ vẫn không hài lòng.
Các cầu thủ áo đỏ quả thực đã chơi với 200% sức lực như lời nói của anh trưởng Công Vinh, biết mình thua kém về nhiều mặt chúng ta chơi theo kiểu du kích, rình rập chờ cơ hội đến và đã được đền đáp bằng 1 bàn thắng quý hơn vàng. Nếu không bởi cái tay đặt sai chỗ của Thanh Hiền thì Việt Nam đã làm nên “cơn địa chấn”.
Thế mới biết làm cầu thủ khổ thật chứ đâu có sướng, chả khác nào “làm dâu trăm họ”, thắng thì phải thắng sao cho thuyết phục, lối đá phải đẹp mắt còn thua thì hàng tạ “gạch đá” đổ vào đầu, đủ thứ yếu kém bị đem ra bới móc, mổ xẻ, thậm chí cái lỗi có bé như cái nốt mụn cũng cố vẽ ra để to bằng cục u, cục bướu.
Đội trưởng Lê Công Vinh hôm qua là người ghi bàn thắng duy nhất cho đội nhưng cũng lại là người nhận được nhiều “lời vàng lời ngọc” từ các anh hùng bàn phím nhất. Pha bỏ lỡ đáng tiếc cuối hiệp 2 của anh bị đem ra làm trò cười trên các trang mạng xã hội, bức ảnh chế. Đắng.
Từ hi vọng một trận hòa đã là thắng lợi đến khi suýt “ăn” được ông lớn Iraq, các khán giả bắt đầu thể hiện rõ “lòng tham không đáy” của mình. Lẽ ra cần phải dành những lời động viên, khen ngợi cho các chàng trai của ngài Miura thì họ lại làm cái điều ngược lại. Thử hỏi như thế không tham là gì.
Chừng nào người hâm mộ bóng đá Việt Nam biết cách kiểm soát lòng tham của mình, biết hài lòng với những gì đang có thì họ mới thực sự trở thành “cầu thủ thứ 12” của ĐT nước nhà bằng không họ chỉ là những người xem đá bóng thông thường mà thôi.
(Bạn đọc: Minh Phan)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam