MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Lời chia xa…

    21:09 Chủ nhật 12/07/2015

    Kết thúc buổi họp báo, Iker Casillas nói hai từ “C’est fini”. Và trong tiếng Pháp, nó có nghĩa là “Lời chia xa”...

    (BongDa.com.vn) – Kết thúc buổi họp báo, Casillas nói hai từ “C’est fini”. Và trong tiếng Pháp, nó mang ý nghĩa của một lời tạm biệt, một “Lời chia xa”…

    Casillas đã khóc trong buổi họp báo chia tay Real. Ảnh: Internet.
    Casillas đã khóc trong buổi họp báo chia tay Real. Ảnh: Internet.
    M
    ặc chiếc áo sơ mi màu xanh, Casillas khóc. Khóc trong buổi họp báo chia tay Real Madrid. Đúng năm năm trước, cũng vào một ngày của tháng bảy, Raul Gonzalez ra đi, và khóc. Hai huyền thoại của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã ra đi theo một kịch bản giống nhau.

    Có một dòng sông đã qua đời. Có một huyền thoại đã bị hạ bệ. Những trang lịch sử mà Casillas viết trên Santiago Bernabeu sẽ chấm dứt từ đây. Anh lẽ ra đã có thể đi sớm hơn, nếu như cả Real Madrid và anh không nảy ra mâu thuẫn trong vấn đề tiền bạc. Một đoạn kết buồn.

    Vài tuần trước, chủ tịch Florentino Perez đến gặp anh, và thông báo quyết định, rằng Casillas sẽ không còn phù hợp với Real Madrid nữa. Perez vẫn sẽ luôn luôn như vậy, Hierro, Raul và Del Bosque đã rời khỏi Real khi vị chủ tịch quyền lực này cho rằng họ không còn đủ khả năng cống hiến cho Real nữa.

    Nhưng rốt cuộc thì sao, Del Bosque lên đỉnh thế giới và châu Âu cùng ĐTQG Tây Ban Nha với hai chức vô địch World Cup và Euro. Fernando Hierro trở lại Malaga và đứng sau thành công của đội bóng này với vai trò GĐKT, trước khi quay về Real một năm trước, và bây giờ lại ra đi.

    Raul lập kỷ lục Champions League của mình ở Schalke, và được người hâm mộ đội bóng Đức vô cùng quý mến. Còn Casillas, anh đủ đẳng cấp chơi ở tất cả các đội bóng lớn hiện tại của thế giới. Porto dù sao, vẫn còn là một gã khổng lồ của bóng đá Bồ Đào Nha, và tại đó, anh sẽ hưởng mức lương kỷ lục.

    Tạm biệt
    Tạm biệt “Thánh Iker”. Ảnh: Internet.

    Trên thế giới, không nhiều đội bóng lớn đối xử với các tượng đài như cái cách Real Madrid đã và đang làm. Hãy hỏi Paolo Maldini, Ryan Giggs, Carles Puyol, xem Barcelona, AC Milan hay Manchester United đã làm gì với họ. Tầm vóc của cả Raul hay Casillas, có lẽ chẳng thua kém những huyền thoại kể trên là bao. Và họ có nên được đối xử theo một cách khác hay không?

    Một ngày sau khi Real ra quyết định tạm biệt người đội trưởng của họ. Bố mẹ Iker lên báo, giận dữ bảo con trai họ muốn giải nghệ tại Real Madrid, nhưng lực bất tòng tâm. Họ hiểu con trai mình, và tất cả những người hâm mộ cũng hiểu. Perez cũng hiểu, nhưng ông không quan tâm. Cái mà ông trùm xây dựng này cần là danh hiệu, là ngôi sao và là chiến thắng.

    De Gea xuất sắc hơn Casillas. Đúng, nhưng anh không phải là một biểu tượng. Bây giờ, ở Bernabeu, ai là biểu tượng? Sergio Ramos chăng, anh đã có gần 10 năm ở đây, và là đội phó. Nhưng với các cách anh nằng nặc đòi ra đi khi không được đáp ứng yêu sách, Ramos không xứng đáng. Ronaldo mãi mãi chỉ là một kẻ đánh thuê. Khi PSG hay MU vẫy gọi, anh sẽ lại ra đi mà thôi.

    Với David de Gea, với những ngôi sao đánh thuê lấp lánh khác, Real Madrid có thể vô địch La Liga, hay thậm chí là Champions League. Nhưng sẽ phải mất một thời gian rất lâu nữa, họ mới lại có được những tượng đài như Casillas. Hoặc có khi, chẳng bao giờ…

    Nguyễn Thanh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...