(BongDa.com.vn) – Mỗi kỳ chuyển nhượng đến thì CĐV của những đội bóng như Man United, Liverpool…đều háo hức chờ đợi các bản hợp đồng mới. Nhưng bên cạnh đó cũng có nỗi lo rằng liệu người mới có hòa nhập hay không. Lo là vậy nhưng thật ra nỗi lo đó chỉ là thừa mà thôi.
Nói là thừa bởi mỗi ngôi sao khi chuyển đến một CLB mới, dù trước đó anh ta xuất sắc ra sao nhưng cũng không thể đảm bảo rằng lại chơi hay tại môi trường mới. Tất cả phải đợi thời gian để chứng minh xem những hợp đồng đó có xứng đáng với giá trị hay không. Bởi thế mới có ý cho rằng chuyển nhượng cầu thủ cũng giống như đánh bài, khi bài chưa ra hết thì không thể biết ai thắng ai bại.
Mùa giải trước Luis Suarez được cho là sẽ khó hòa nhập với Barcelona. Nhưng khi mùa giải khép lại, đội chủ sân Camp Nou có thể hài lòng và chẳng tiếc khi đã bỏ ra tới 75 triệu cho Liverpool. Trong khi đó, Angel Di Maria dù được rất nhiều kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong màu áo Man United nhưng cuối cùng “Thiên thần” đã biến mất phép màu tại Nhà hát của những giấc mơ.
Việc đánh giá một bản hợp đồng mới vốn chẳng có một chuẩn mực hay nguyên tắc nào tốt nhất nên nó còn tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người mà thôi. Cho nên với những trường hợp của Raheem Sterling hay bốn tân binh của Man United chúng ta cũng dễ dàng đưa ra hàng tá luận điểm để nghi ngờ mức độ hòa nhập của họ, tức là sự rủi ro khá cao.
Như trường hợp của Bastian Schweinsteiger, dù anh là vô địch thế giới, là trụ cột của Bayern Munich nhiều năm qua và được đánh giá là tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới nhưng việc anh đã qua 30 tuổi thì chuyện có thi đấu tốt ở một giải bóng đá đòi hỏi thể lực cao như Premier League hay không thì chưa ai biết.
Tương tự, Memphis Depay, Matteo Darmian và Morgan Schneiderlin dù đã có mùa giải tuyệt vời vừa qua nhưng giải VĐQG Hà Lan khó mà sánh được với Ngoại hạng Anh về mức độ khắc nghiệt hay chơi xuất sắc trong màu áo những CLB trung bình như Torino, Southampton chưa chắc cũng được như vậy khi đến với Man United.
Một cầu thủ cũng gây được tiếng vang những ngày qua là Raheem Sterling khi anh rời Liverpool đến Man City với giá 49 triệu bảng. Dù anh vẫn được chơi tại môi trường quen thuộc là Premier League nhưng giữa Anfield và Etihad là hai không khí hoàn toàn khác. Hãy nhìn Fernando Torres mà làm gương. Tỏa sáng rực rỡ tại Liverpool nhưng sa sút thảm hại khi đến Chelsea bởi sự khác biệt về lối chơi hay áp lực giá trị chuyển nhượng quá cao.
Không một ai trong chúng ta biết được Schweinsteiger, Depay, Darmian, Schneiderlin và Sterling chắc chắn thất bại hoặc sẽ thành công 100% bởi không có gì là đảm bảo cả. Răng bò bao đời vẫn là trắng và chuyện rủi ro trong chuyển nhượng cũng thường tình mà thôi. Cho nên đừng lo chuyện các ngôi sao sẽ hòa nhập thế nào, thời gian sẽ trả lời. Trước mắt CĐV hãy vui vì có thể đón chào những cầu thủ mới đến với đội bóng.