Ở thời điểm hiện tại, Paris Saint-Germain đang tập trung vào công cuộc trói chân hai ngôi sao lớn nhất của mình là Neymar và Kylian Mbappe, trong bối cảnh cả hai sẽ đồng loạt đáo hạn hợp đồng vào mùa Hè năm 2022. Tất nhiên, họ cũng đã lên sẵn kế hoạch dự phòng trong trường hợp không thể thuyết phục được hai cầu thủ này.
Mùa Đông vừa rồi, dù có cố gắng nhưng Pochettino đã thất bại trong việc mang Dele Alli đến PSG. Và hiện tại, chiến lược gia người Argentina đang toan tính mang một học trò cũ khác đến với Paris, và dự kiến nếu thương vụ này diễn ra, Tottenham Hotspur sẽ phải chịu một tổn thất vô cùng lớn.
Cụ thể, Tribal Football dẫn nguồn từ tờ Mirror cho biết, PSG đã xác định Harry Kane là mục tiêu chuyển nhượng chính của CLB trong mùa Hè sắp tới, và họ cũng chuẩn bị sẵn 150 triệu bảng để thuyết phục Spurs "nhả người". Song, Gã nhà giàu nước Pháp chỉ thực hiện kế hoạch này với điều kiện Kylian Mbappe hoặc Neymar rời đi.
Dưới triều đại của HLV Jose Mourinho, Kane đã "tiến hóa" thành một "con quái vật" thực thụ tại Premier League. Nhưng tất nhiên, nếu không được Pochettino đào tạo, thì Kane sẽ chẳng thể có được một vị thế như ngày hôm nay. Trước đó, cả hai có 5 năm rưỡi gắn bó tại Spurs, và hiện tại thì họ vẫn thường xuyên trò chuyện qua WhatsApp.
Pochettino phát biểu sau khi hạ gục Barcelona