MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Bây giờ, Mourinho đang rất nhớ Harry Kane!

    11:57 Thứ sáu 05/02/2021

    BongDa.com.vn Có 1 sự thật đau lòng đối với Tottenham, đó là hàng công của họ không thể ghi bàn trong 2 trận đấu gần nhất thiếu vắng Harry Kane.

    Phút thứ 88, trận đấu giữa Tottenham và Chelsea đang có tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách. Từ cánh phải, Serge Aurier treo bóng vào vùng cấm địa của The Blues. Carlos Vinicius nhảy lên, tung ra pha đánh đầu nhẹ nhàng, vào góc xa khung thành. Edouard Mendy như bất động, ngước nhìn theo hướng đi của trái bóng. Người hâm mộ Tottenham đang chờ đợi vào 1 bàn thắng. Thế nhưng, chưa đầy 2 giây sau, tất cả đã cảm thấy thất vọng bởi… bóng đi ra ngoài.

    Bên ngoài đường pitch, Jose Mourinho ngao ngán quay mặt đi, 2 tay dang ra, tỏ vẻ tiếc nuối. Đó là tình huống tấn công nguy hiểm nhất của Tottenham trong hiệp 2 của trận đấu. Kết quả chung cuộc, Spurs nhận thất bại với tỷ số tối thiểu. Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của “Gà trống” và vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại không thể khiến người hâm mộ cảm thấy vui mừng.

    Bây giờ, Mourinho đang rất nhớ Harry Kane! - Bóng Đá

     Khoảnh khắc khiến nhiều CĐV Tottenham tiếc nuối.

    Vào lúc này, Jose Mourinho đang cảm thấy rất nhớ Harry Kane. Tiền đạo sinh năm 1993 đã gặp chấn thương trong trận đấu với Liverpool và phải rời sân ngay sau khi hiệp 1 khép lại. Trước đó, anh đã ghi được 12 bàn thắng, đóng góp 11 pha kiến tạo cho Tottenham tính riêng ở đấu trường Premier League và kết hợp với Son Heung-min để tạo thành cặp đôi gieo rắc cơn ác mộng cho mọi hàng thủ.

    Cách đây ít ngày, Jose Mourinho đã xác nhận rằng Harry Kane sẽ cần thêm vài tuần để hồi phục. Thiếu vắng cậu học trò cưng, vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha đã đặt niềm tin vào chàng tân binh Carlos Vinicius. Tiền đạo 25 tuổi mới chuyển đến Spurs nhưng đã hòa nhập rất nhanh, có được 6 bàn thắng và 3 tình huống kiến tạo. Mặc dù vậy, Carlos Vinicius vẫn chưa in dấu giày vào bất kỳ bàn thắng nào cho Tottenham tại Premier League.

    Trước Chelsea, Jose Mourinho đã làm tất cả để giúp Carlos Vinicius tỏa sáng. Ông đứng ra bảo vệ cậu học trò trước áp lực phải tỏa sáng như Harry Kane. Ông điền tên chàng trai người Brazil vào đội hình xuất phát và kiên nhẫn chờ đợi, dù anh tỏ ra hoàn toàn mờ nhạt. Cuối cùng, theo WhoScored.com, những gì Jose Mourinho nhận được từ Carlos Vinicius chỉ là… 1 tình huống dứt điểm duy nhất. Trong suốt 87 phút trước đó, cầu thủ cao 1m90 không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Anh chỉ có 13 đường chuyền cho các đồng đội với tỷ lệ thành công là 62%.

    Bây giờ, Mourinho đang rất nhớ Harry Kane! - Bóng Đá

     Jose Mourinho đang rất nhớ Harry Kane.

    Vào lúc này, Tottenham vẫn còn 1 trận chưa thi đấu và họ hoàn toàn có thể cải thiện vị trí của mình nếu giành chiến thắng. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, không ai dám đảm bảo rằng Spurs sẽ nhanh chóng quay trở lại, nhất là khi họ phải chạm trán Everton (FA Cup), Manchester City, West Ham (Premier League) trong những trận đấu sắp tới.

    Sau tất cả, những gì đã diễn ra trước Chelsea sẽ càng làm cho Jose Mourinho thêm nhớ Harry Kane. Còn với Carlos Vinicius, sẽ không ai cảm thấy ngạc nhiên nếu như anh bị đẩy lên băng ghế dự bị ngay từ trận đấu với West Bromwich vào cuối tuần này.

    Harry Kane tập luyện:

     
    Faro | 11:27 05/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...