MỚI NHẤT :
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Lộ diện 3 mục tiêu cuối cùng của Man Utd sau vụ Wan-Bissaka

    10:18 Thứ năm 27/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đang chuẩn bị hoàn tất thương vụ Aaron Wan-Bissaka với mức phí 50 triệu bảng, nhưng họ chưa muốn dừng lại...

    Cách đây 2 tuần, Manchester United chính thức cho ra mắt bản hợp đồng đầu tiên dưới triều đại huấn luyện viên người Na Uy. Đó là Daniel James, một tiền vệ cánh đến từ xứ Wales, với mức phí chuyển nhượng 15 triệu bảng và thêm 3 triệu tùy thành tích.

    Sau đó, báo chí Anh loan tin rằng Quỷ đỏ sẽ tiếp tục đưa về Aaron Wan-Bissaka khi họ đồng ý thỏa thuận trị giá 55 triệu bảng với Crystal Palace, đồng nghĩa hậu vệ người sinh năm 1997 sẽ trở thành hậu vệ cánh đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới.

    Tiểu sử Wan-Bissaka qua ảnh (The Sun) - Bóng Đá

     Wan-Bissaka đăng tải tấm hình về Man Utd trên MXH.

    Sáng nay, báo chí ở xứ sương mù đồng loạt đưa tin về thương vụ kể trên. Cầu thủ sinh năm 1997 cũng đã có mặt ở khách sạn Lowry (kiểm tra y tế) và đích thân "xác nhận" với bức ảnh gia đình trên mạng xã hội. Mức giá cuối cùng thấp hơn con số kể trên đúng 5 triệu bảng!

    Tuần trước, theo thông tin từ ESPN FC, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ chỉ còn lại 100 triệu bảng để nghĩ tới các mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng cho Man Utd, và bây giờ nó chỉ là 50 triệu bảng sau bản hợp đồng bom tấn từ Crystal Palace.

    Tuy nhiên, mới đây thì tờ Evening Standard lại tuyên bố một thông điệp bất ngờ về tư tưởng của đội chủ sân Old Trafford ở mùa hè năm nay. Cụ thể, họ muốn hoàn tất ít nhất 3 bản hợp đồng nữa sau khi hoàn tất vụ hậu vệ Aaron Wan-Bissaka.

    Man Utd want to make three more signings after agreeing deal for Aaron Wan-Bissaka - Bóng Đá

     Đây là 3 mục tiêu còn lại của MU hè này?

    Những người được nhắm tới là Harry Maguire (Leicester City), Sean Longstaff (Newcastle United) và Bruno Fernandes (Sporting Lisbon). Đây đều được coi như những mục tiêu mà vị thuyền trưởng người Na Uy vô cùng yêu thích nhưng không dễ để thực hiện.

    Tờ Mirror UK cho hay, đội chủ sân King Power muốn số tiền lên tới 100 triệu bảng cho thương vụ Harry Maguire, trong đó bao gồm 90 triệu tiền mặt cộng thêm 10 triệu phụ phí. Và Man Utd được cho là đã rút lui khỏi thương vụ này ngay lập tức.

    Bruno Fernandes tưởng như sẽ gia nhập Man Utd sau trận chung kết UEFA Nations League 2019, nhưng cho đến nay mọi động thái vẫn chỉ là "im lặng" và có tin đồn rằng anh có thể chuyển đến Liverpool chứ không phải màu đỏ ở Manchester.

    Solskjaer vẫn muốn Pogba và Lukaku ở lại Man Utd - Bóng Đá

     Solskjaer sẽ tiếp tục áp phe TTCN?

    Riêng Longstaff, tờ Football Insider tuyên bố Man Utd sẽ gửi lời đề nghị đầu tiên trị giá 18 triệu bảng và hy vọng Newcastle 'nhả' người. Nhưng cũng giống như 2 thương vụ kể trên, mọi thứ đang chìm vào quên lãng, vì có thể Chích chòe ưu tiên tìm tân thuyền trưởng hơn việc bán cầu thủ.

    Nếu đội bóng của Solskjaer quyết tâm chiêu mộ bộ ba này, số tiền họ bỏ ra chắc chắn phải lớn hơn nhiều con số 50 triệu bảng còn lại trong "ngân quỹ". Dù vậy, chỉ cần một tân binh nữa thôi cũng sẽ khiến NHM Quỷ đỏ hạnh phúc lắm rồi!

    Vũ Quang Toản | 09:50 27/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...