Tiếp đón Liverpool trong bối cảnh lực lượng hàng thủ đang rơi vào cơn khủng hoảng khi bộ ba Wesley Fofana, Jonny Evans và Caglar Soyuncu đều vắng mặt vì chấn thương, tuy nhiên đoàn quân HLV Brendan Rodgers vẫn hạ gục Gã khổng lồ vùng Merseyside nhờ pha lập công của cầu thủ vào sân thay người Ademola Lookman.
Giành chiến thắng tối thiểu, Leicester không chỉ mang về 3 điểm quan trọng mà còn ngăn chặn chuỗi phong độ ghi bàn ấn tượng đến từ The Kop. Mùa giải năm nay, Liverpool đã ghi bàn vào lưới tất cả đội bóng mà họ chạm mặt tại Premier League, tuy nhiên các học trò của Klopp không thể làm điều tương tự trong chuyến hành quân đến King Power.
Việc Liverpool "tịt ngòi" trước Leicester đồng nghĩa với việc sẽ không có CLB thứ hai ở Ngoại hạng Anh ngoại trừ Arsenal ghi bàn vào lưới mọi đối thủ. Đội chủ sân Emirates từng tạo nên kỷ lục này vào mùa giải 2001/02, khi HLV Arsene Wenger sở hữu dàn hảo thủ Dennis Bergkamp, Robert Pires và Thierry Henry.
Ngoài ra, trận thua vừa rồi cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch Premier League. Hiện tại, Lữ đoàn đỏ đã bị Man City tạo khoảng cách 6 điểm, trong khi đó, họ sẽ phải chạm trán Chelsea để phân định rõ vị trí thứ 2 vào cuối tuần này.
Klopp nói về tình hình hợp đồng của Salah