(BongDa.com.vn) – Gần như chắc chắn Liverpool sẽ có được sự phục vụ của chân sút người Bỉ – Christian Benteke từ Aston Villa trong mùa bóng tới khi họ chấp nhận bỏ ra hơn 32 triệu Bảng để giải phóng hợp đồng. “Lữ đoàn Đỏ” vừa bán được Raheem Sterling và thu về gần 50 triệu Bảng nên việc họ chi ra hơn phân nửa cho Benteke cũng không có gì quá khó hiểu nhưng…
Vấn đề của Liverpool có phải đơn giản chỉ là một tiền đạo?
Liverpool luôn được xem là một tên tuổi lớn, có thể xem là vĩ đại của bóng đá Anh lẫn châu Âu nhưng kể từ khi Premier League ra đời, họ chưa một lần vô địch.
Hết năm này qua năm khác, có những lúc tưởng chừng như đã ở rất gần ngôi cao nhất nhưng cuối cùng đội chủ sân Anfield vẫn phải ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi.
Năm nay, mục tiêu của họ vẫn như bao năm qua, chính là chiếc vương miện Premier League nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan, khi Chelsea, Manchester City, Arsenal và Manchester United vẫn còn đó thì cơ hội dành cho Liverpool gần như là con số 0 tròn trĩnh!
Đội bóng thành phố cảng vẫn tiếp tục đầu tư để tái thiết sau khi chia tay huyền thoại Steven Gerrard. Họ đã mất đi thủ lĩnh, mất đi chỗ dựa về chuyên môn lẫn tinh thần cho toàn đội. Dù mùa bóng vừa qua, vai trò của “số 8” đã giảm sút đi rất nhiều nhưng tầm ảnh hưởng của Gerrard lên đội bóng vẫn là vô cùng to lớn.
Sau sự ra đi của Suarez một năm trước, năm nay đến lượt Gerrard, Liverpool dù vẫn có lực lượng thuộc vào loại top đầu Premier League nhưng đã không còn một ngôi sao đẳng cấp thực sự. Không còn một người mà những lúc khó khăn, toàn đội có thể trông cậy, có thể nhìn vào đó mà chiến đấu.
Họ đã trao băng đội trưởng cho Jordan Henderson, mua về hàng loạt cái tên với đầy rẫy những nghi ngờ về khả năng chơi bóng cũng như thích ứng với môi trường mới. Một đội bóng muốn cạnh tranh chức vô địch thì buộc phải có một ngôi sao thực thụ tạo niềm tin, niềm cảm hứng cho đồng đội.
Ở Liverpool bây giờ là ai? James Milner, Christian Benteke, Roberto Firmio, Daniel Sturridge hay Philippe Coutinho. Tất cả họ đều chưa được xem là một ngôi sao hạng A. Những bản hợp đồng mới có ai dám chắc họ sẽ được như Torres, Suarez hay rồi cũng như Caroll, Downing.
Sturridge không còn Sterling, Suarez bên cạnh cùng những chấn thương đã không còn “sát thủ” như hai năm về trước. Coutinho tỏa sáng rực rỡ mùa bóng vừa qua nhưng liệu anh có phải là người mà Liverpool trông cậy được những lúc khó khăn?
Hãy nhìn sang Chelsea, họ có Harzard, Diego Costa và Cesc Fabregas. Manchester United vẫn còn đó Wayne Rooney, Manchester City những lúc khó khăn, Aguero, Yaya Toure hay David Silva vẫn thay nhau lên tiếng.
Arsenal lúc cần kíp, Alexis Sanchez hay Ozil sẽ sắm vai người hùng. Tất cả họ đều có thể xem là những ngôi sao đẳng cấp quốc tế bởi họ đã là trụ cột không thể thay thế ở đội bóng chủ quản, giành không ít những danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp còn ở Liverpool bây giờ.
Cầu thủ giàu thành tích nhất lại chính là “siêu quậy” Mario Balotelli! Tất nhiên Super Mario là một ngôi sao nhưng tương lai của anh gần như chắc chắn sẽ không còn ở Anfield khi không còn một ai tin tưởng chân sút gốc Ghana này nữa!
Liverpool vẫn tin vào kế hoạch của Brendan Rodgers nhưng có thể nói khả năng nhìn người, mua bán của HLV này khá tệ. Ông bán đi một chiếc Rolls Royce để mua về năm chiếc Toyota, cuối cùng lại tầm thường hóa đi vị thế của mình.
Muốn thành công, không còn cách nào khác, Rogers và ban lãnh đạo Liverpool phải thay đổi, đội bóng cần một ngôi sao đẳng cấp hơn là một đám cầu thủ trung bình, mua ít nhưng chất lượng cao sẽ tốt hơn mua rất nhiều để rồi chẳng một ai hữu dụng!