(BongDa.com.vn) – Tại Anfield có một tấm biển. Nó được đặt tại đường hầm ngay lối ra sân. Mỗi cầu thủ trước khi bước ra thảm cỏ đều đi qua, chạm tay vào nó để lấy may mắn tấm biển ấy nêu cao tinh thần Liverpool, nhắc nhở tinh thần Liverpool – đội bóng vĩ đại của xứ sở sương mù. Trên đó đề dòng chữ giản dị mà trang nghiêm: “This is Anfield”.
Tấm biển ấy bắt đầu xuất hiện từ năm 1974, thời HLV huyền thoại Bill Shankly. Nó gắn tại đó trong 24 năm, tới năm 1998 người ta thay một tấm biển mới, vẫn những dòng chữ ấy nhưng được thiết kế lại. Trong 24 năm của “This is Anfield” cũ, Liverpool giành được cả thảy 25 danh hiệu trong đó nổi bật nhất là bốn cúp Champions League và 10 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Còn sau giai đoạn 1998, chỉ có một chức vô đich Champions League và một UEFA Cup là đáng kể.
Tới năm 2012, Brendan Rodgers ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng. Ông quyết định thay tấm biển “This is Anfield”. Tấm biển mới sẽ giống hệt với thời Bill Shankly. Đó rõ ràng là một hành động mang nhiều nét duy tâm về việc phục hồi đế chế đã mất.
Brendan Rodgers muốn đưa Liverpool trở lại thời hoàng kim xưng hùng xưng bá. Cách đây hai mùa bóng, mọi người đã tưởng rằng điều đó có triển vọng trở thành sự thật. Lữ đoàn đỏ bay cao với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League 2013/2014, giành vé thi đấu tại sân chơi châu Âu.
Nhưng thỉnh thoảng tất cả cũng vỡ nhanh như bong bóng xà phòng…
Liverpool sau đó quay lại với đúng hình ảnh “chỉ còn là cái tên” không hơn không kém. Họ vô cùng bạc nhược trong mùa giải trước. Thảm hại dừng chân ngay tại vòng bảng Champions League, bị Besistak đá văng tại Europa League, chỉ đứng thứ sáu tại giải ngoại hạng Anh. Tới mùa giải năm nay mọi chuyện cũng vẫn tiếp diễn…theo chiều hướng tồi tệ.
Đến đây người ta mới thấy sự khởi sắc mà Liverpool làm được cách đây hai mùa không mang ý nghĩa nhiều về mặt bản chất. Điều đó đến chỉ do phần lớn các đối thủ canh tranh đồng loạt thi đấu trồi sụt, tự bắn vào chân mình cùng sự xuất thần của cặp đôi tiền đạo SAS (Luis Suarez và Daniel Sturridge) hay sự hồi xuân của đội trưởng Steven Gerrard.
Người phải chịu trách nhiệm chính ở đây không ai khác là Brendan Rodgers.
Làn sóng sa thải vị HLV Bắc Ireland đã nổ ra. Một nhóm fan cuồng của Liverpool đã kêu gọi gây quỹ để sa thải ông. Số tiền quỹ quyên góp được mới chỉ gần 1000 Euro rõ ràng chẳng đủ để bồi thường hợp đồng khi sa thải Brendan Rodgers (nghe đâu là 10 triệu euro). Ban lãnh đạo có tiếc 10 triệu Euro để sa thải ông không? Câu trả lời có lẽ là không. Nếu tiếc có lẽ họ sẽ tiếc những món “to” hơn ví dụ như số tiền cả trăm triệu bảng mà Brendan Rodgers đã “đốt’ trong các kỳ chuyển nhượng chỉ để mang về toàn những món hàng “ủng và thiu”.
Kể từ khi Premier League ra đời năm 1992, Liverpool chưa giành đươc chức vô địch quốc gia nào. Lại nói về vấn đề duy tâm, nhiều người phán Liverpool bị “trời hành”. Họ được thành lập vào ngày 15/03 thuộc cung Song Ngư, những người thuộc cung này thường ít phù hợp với các công việc tính toán, kinh tế, nhạy cảm, dễ tổn thương thế nên không thể “hợp” với một Premier League tràn ngập kim tiền và những cuộc chơi khắc nghiệt hàng đầu thế giới.
Đó có thể là một cái “số” khó tránh tuy thế hãy cứ hy vọng. Chiến thắng sít sao trước Aston Villa là một thứ hy vọng như thế. Daniel Sturidge bùng nổ cao độ với một cú đúp, điều mà người Liverpool đã chờ đợi rất lâu sau cơn khát dài ngày. Đó có thể là ánh sáng báo hiệu bình minh tới với sân Anfield hoặc ngược lại, hay chỉ là phút lóe trước hoàng hôn?
Nhìn hàng thủ “điên đảo lên” vì chân sút vô danh Rudy Gestede thì người ta không thể dám chắc đó sẽ là thứ ánh sáng ở thái cực nào.