Trong trận thua của Manchester United trước đối thủ đứng cuối bảng xếp hạng Sheffield United vào cuối tuần trước, trọng tài đã có 2 quyết định gây tranh cãi khi công nhận bàn thắng cho Sheffield nhưng từ chối một tình huống tương tự cho Quỷ đỏ. Cụ thể, cú sút của Kean Bryan đã được tung ra sau khi Billy Sharp có tác động với thủ thành của MU, David de Gea trước đó, tuy nhiên nó vẫn được công nhận.
Ở chiều ngược lại, tình huống va chạm của trung vệ đội trưởng Harry Maguire với thủ môn Aaron Ramsdale bên phía Sheffield đã khiến cho bàn thắng sau đó của Anthony Martial bị tước bỏ.
Nhìn xa hơn, bàn thắng phản lưới nhà của Victor Lindelof trong trận gặp Everton tại Old Trafford vào tháng 12 năm 2019 đã được công nhận mặc cho thủ thành người Tây Ban Nha của Quỷ đỏ đã bị đẩy ra trước đó. Một tháng sau, tình huống tương tự diễn ra tại sân Anfield khi Roberto Firmino được công nhận bàn thắng mặc dù trung vệ của Liverpool, Virgil Van Dijk tác động trực tiếp đến pha cản phá trên không với De Gea.
Công nghệ VAR đã được sử dụng nhưng kết quả vẫn là một bàn thắng cho đội chủ nhà. Trở lại tháng 1 năm nay, MU tiếp tục bị từ chối một bàn thắng trong trận gặp Burnley và một quả penalty trong trận gặp Fulham.
Quay trở lại thời điểm mà MU còn được dẫn dắt bởi HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson hồi tháng 1 năm 2000. HLV Ole khi ấy vẫn đang là một cầu thủ ngồi trên ghế dự bị nhìn các đồng đội của mình - bao gồm Roy Keane, Jaap Stam, Nicky Butt và David Beckham - dồn trọng tài Andy D'Urso vào một góc vì bức xúc với quyết định cho Middlesbrough hưởng quả phạt đền trước đó của ông.
Hiện tại, khi đã trở thành thuyền trưởng của đoàn quân Quỷ đỏ, HLV Ole cho biết ông không khuyến khích các cầu thủ của mình sử dụng những thái độ cực đoan như vậy.
"Tôi nghĩ rằng bất cứ khi nào một đội cảm thấy bị đối xử bất công, họ sẽ phản ứng lại, và tôi không ngại trước những thiếu sót thường thấy của con người." - HLV Solskjaer nhấn mạnh
"Hoàn toàn không có vấn đề gì cả, và tôi hiểu tại sao những quyết định như vậy được đưa ra."
"Thật không may, những quyết định đó chống lại chúng tôi và họ đã sai. Đó là bóng đá dưới góc nhìn của bạn nhưng có lẽ đó cũng là lý do vì sao VAR xuất hiện."
"Có lẽ chúng tôi nên làm ầm ĩ hơn về vấn đề này. Chúng tôi là một đội bóng tốt. Có lẽ chúng tôi nên thực sự giữ lấy (quả bóng) hoặc yêu cầu họ xem xét lại tình huống kỹ hơn trước khi cho trận đấu tiếp tục diễn ra, vậy nên đó là những gì chúng tôi nên học hỏi từ đó và biến nó thành động lực hoặc năng lượng (cho mình). Dù gì bạn cũng không thể mong đợi được nhận một điều gì đó miễn phí."
"Đã có một bài tường thuật từ lâu nói về những quyết định mà chúng tôi phải nhận và trong mùa giải này, tôi có thể nhìn ra rất nhiều những tình huống (chống lại chúng tôi). Ngay cả trong trận đấu đầu tiên, (tình huống được cho là chơi tay) của Victor Lindelof (trong trận đấu với Crystal Palace), họ cũng đã đồng ý với điều đó. Đó không thật sự nên là một quả penalty. Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi việc hiện tại chúng tôi như thế nào. Chúng tôi vẫn bước tiếp."
"Tình huống đó hiển nhiên và rõ ràng, dù thế, khi nó vẫn đang gây tranh cãi, nó không thể rõ ràng được như vậy. Tôi đã cảm thấy rằng tình huống của Harry (Maguire) là rõ ràng, và bàn thắng (của Martial) nên được công nhận. Bàn thắng còn lại (của đối thủ) có thể vẫn gây tranh cãi. Chúng tôi chỉ có thể để nó cho trọng tài đưa ra các quyết định."
"Tôi không muốn các cầu thủ gây qua nhiều (áp lực lên trọng tài). Đó là kiểu áp lực không quá nhiều nhưng không công bằng lên các trọng tài, chúng tôi chỉ để cho trọng tài quyết định. Đó là công việc của họ, do vậy chúng tôi không muốn nói nhiều về những vấn đề này."