(BongDa.com.vn) – Phải thật tâm, đây là mùa giải rất khó lường của Ngoại hạng Anh. Đầu mùa, ai có thể tưởng tượng được Leicester City sẽ dẫn đầu BXH với khoảng cách 7 điểm khi giải đấu chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc?
NNhững cầu thủ của Claudio Ranieri đã bị các nhà phê bình trên toàn thế giới cho rằng thành tích đầu mùa của họ chỉ là một đốm sáng lẻ loi. Những người trong giới chuyên môn còn nhận định rằng các đội bóng mạnh của thành Manchester và thủ đô London chỉ mới khởi động và sẽ nhanh chóng lập lại trật tự. Giờ đây, chẳng ai có thể mỉa mai họ nữa.
Trong 15 năm qua, không Arsenal thì Chelsea, không Man City thì Manchester United thay nhau đứng đầu BXH Ngoại hạng Anh khi tháng 5 gõ cửa. Tuy nhiên mùa này, The Fox đã làm say đắm tất cả những ai tin vào sự lãng mạn của bóng đá. Từ một đội bóng cầm đèn đỏ với tỷ lệ cược cho chức vô địch là 5000/1 (đặt 1 ăn 5000), họ biến mọi con số thống kê và đối đầu trong lịch sử trở nên vô nghĩa.
Bản lĩnh và lì lợm, mạnh mẽ nhưng cũng rất mềm mại, Leicester đã duy trì phong độ kéo dài cả mùa giải. Họ biến mình thành sai số trong câu nói bất hủ của Sir Alex Ferguson: Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Đội bóng chắp vá từ những cá nhân bình thường lại thi đấu một cách phi thường.
Nhưng hãy tự đặt cho mình một câu hỏi: Liệu họ có thể tiếp tục duy trì được điều này? Leicester sẽ tiếp tục xây dựng sự bền vững qua những năm tới để rồi biến thành một thế lực châu Âu? Ít nhất đã có Michael Owen trả lời không, anh cho biết: “Leicester có thể đi xuống trong năm tới, họ sẽ ở lại Ngoại hạng Anh nhưng sẽ không thể duy trì như mùa này.”
Các CLB mạnh sẽ không “đưa nhau đi trốn” như mùa này nữa
Mọi thứ mùa này quá hỗn độn và khó có thể tiên đoán, trừ vị trí thứ tư vẫn dành riêng cho Arsenal. Bông đùa một chút, nhưng phải công nhận rằng Stamford Bridge đã không còn là pháo đài bách chiến bách thắng dưới thời Jose Mourinho.
Một thành viên quen thuộc của khu vực giữa BXH là Aston Villa cũng vừa phải nhận chiếc vé thông hành xuống chơi ở giải hạng Nhất, đáng buồn là tất cả các đội vừa lên hạng đều ở lại. Đáng chú ý hơn, đội hình đắt giá của Manuel Pellegrini chỉ còn cho mình đấu trường Champions League để chinh phục, dù biết là rất khó.
Những sự thoái trào khó hiểu dạng này thật khó để xảy ra cùng lúc trong một thời điểm như vậy. Thực tế thì HLV Ranieri đã thừa nhận: “Chúng tôi biết rằng đây là một năm kỳ lạ, chúng tôi làm tốt một phần là nhờ sự sa sút của các đội bóng lớn.”
Sự thật quá dễ nhận ra, Chelsea, Man City, M.U và Arsenal đều đồng loạt làm cho NHM thất vọng. Trong khi Liverpool thay tướng vẫn không thể đổi vận. Điều này vô tình lại đưa cờ vào tay Leicester trong mùa này, mà những thứ vô tình thì đâu có dễ dàng lặp lại?!
Mời các bạn đón đọc “Leicester City không thể tái lập kỳ tích, vì sao? (Phần 2)” vào lúc 20 giờ ngày 27/04.