MỚI NHẤT :
  • Juve thận trọng trong vụ Zirkzee
  • 3 điểm nhấn trước cuộc đối đầu Arsenal - Bournemouth
  • Thêm một đội bóng 'chê' Conte
  • Ngôi vương La Liga trong tầm tay Real Madrid
  • Chốt thời điểm Napoli có HLV mới
  • Nhận định sai lầm của Ange Postecoglou
  • Pochettino bất ngờ cảnh báo các học trò
  • Tân binh rời Liverpool sau 1 mùa giải?
  • Mikel Arteta chốt tương lai của hai ngôi sao
  • Rice tiết lộ áp lực vô hình tại Arsenal
  • Pep Guardiola dự đoán nhà vô địch EURO 2024
  • Chelsea săn đón trung vệ 0 đồng cực chất
  • 'CLB tốt nhất cho Mourinho khi trở lại là Chelsea'
  • Arne Slot khiến người hâm mộ Liverpool mừng hụt
  • CHÍNH THỨC! Thay đổi quan trọng tại EURO 2024
  • Barca tăm tia tiền vệ Arsenal
  • NÓNG! Ten Hag chốt khả năng rời M.U
  • Mikel Arteta hy vọng Man City đánh rơi điểm số
  • Man Utd chốt giá bán Sancho
  • Greenwood đá hỏng phạt đền
  • Sir Jim ngán ngẩm với sự bừa bộn của M.U
  • Ancelotti báo tin vui về Bellingham
  • 4 điều kỳ vọng vào HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam
  • CHÍNH THỨC! David Raya giành Găng tay Vàng Premier League
  • Quyết định sáng suốt của Giám đốc Arsenal
  • Premier League đón cú hích Osimhen
  • Mourinho: "Khi ấy, Barca xuất sắc nhất, và Real cố thay đổi điều đó"
  • Thủng lưới phút 90+1, đá hỏng phạt đền, Uzbekistan dâng chức vô địch cho Nhật Bản
  • Những cầu thủ đánh mất sự nghiệp vì ngục tù
  • 4 cầu thủ Arsenal có tương lai mờ mịt
  • Casemiro - De Jong và nỗi tiếc nuối ở Old Trafford
  • Thần đồng gây chú ý trong buổi tập của Man Utd
  • Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn với Man United ngay từ 1 vị trí
  • Tâm trạng của Salah sau drama
  • Cú hích xuất hiện, bầu không khí rộn ràng trên sân tập Arsenal
  • Van Dijk bị chê quá chậm so với Premier League
  • Xavi xác nhận, Barca đón "tân binh" cực chất lượng
  • Arsenal đón "bệnh binh" trở lại sau 9 tháng
  • Hung tin Bruno Fernandes ập đến Man Utd
  • Hình phạt nào là đủ cho nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá?
  • Leicester City: Không ai đánh thuế một giấc mơ

    18:02 Thứ hai 07/12/2015

    (BongDa.com.vn) - Mùa giải năm nay, Leicester City đang đi trên con đường kỳ diệu, đầy sự mơ mộng và lãng mạn.

    (BongDa.com.vn) – Để một đội bóng chính thức trụ hạng tại Premier League thì số điểm cần và có phải tối thiểu là 36. Con số này có thể xê dịch tùy theo từng mùa giải nhưng chỉ cần đạt được con số ấy thì đội bóng có quyền nghĩ đến việc trụ hạng. Mùa giải 2014/2015, Leicester City từng thở phào nhẹ nhõm trong việc trụ hạng khi họ đạt đến con số này và sau đó kết thúc mùa giải với 41 điểm.

    Leicester City: Không ai đánh thuế một giấc mơ
    Leicester City đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League. Ảnh: Internet.

    Còn mùa giải năm nay, Leicester City đang đi trên con đường kỳ diệu, đầy sự mơ mộng và lãng mạn. Trong khi hàng loạt ông lớn của Premier League vất vả và khó khăn qua từng vòng đấu thì Leicester City đang chiễm chệ ở ngôi đầu bảng sau 15 vòng đấu. Leicester City đang có 32 điểm và nếu theo con số 36 thì xem ra đội bóng này sẽ sớm trụ hạng thành công.

    Nhưng nếu chỉ cho rằng, Leicester City cố gắng thi đấu thật tốt và sớm trụ hạng khi lượt đi vẫn chưa kết thúc thì chẳng còn gì để nói. Điều đáng nói ở đây là dù đang đối mặt với lịch thi đấu khá dày và khó khăn nhưng các đối thủ phải sợ và ngán Leicester City thay vì sự ngược lại. Vòng đấu thứ 15 đã chứng kiến một Leicester City như thế khi đối đầu với Swansea.

    Mặc dù được chơi trên sân nhà nhưng sự hứng khởi của Leicester City đã khiến bầy thiên nga đen phải gãy cánh ngay tại tổ ấm. Và dù Jamie Vardy không thể tiếp tục nâng thành tích ghi bàn ở trận đấu thứ 12 liên tiếp thì cũng không thể cản nổi một Leicester City đang vào phom như thế.

    Nhiều người tin rằng, Leicester City sẽ sớm dừng mạch trận đấu ấn tượng lại bởi trước mắt của CLB này là lịch thi đấu vô cùng cam go. Nhưng, Leicester City cho thấy không có dấu hiệu buộc họ phải dừng lại. Mục tiêu mà HLV Claudio Ranieri đang cùng các học trò hướng tới chính là tiếp tục chiến thắng, có những trận đấu tốt và có vé tham dự Cúp Châu Âu.

    Hiện tại, Leicester City đang để thủng lưới đến 21 bàn, cao nhất trong 5 đội dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Nhưng, Leicester City lại chiếm ngôi đầu bảng. Đó là một sự điên rồ đầy ngạc nhiên của Premier League năm nay. Sự điên rồ ấy còn nằm ở hàng tấn công của Leicester City với 32 lần xuyên thủng mành lưới đối phương. Và đây cũng là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất ở Premier League sau 15 vòng đấu.

    Leicester City: Không ai đánh thuế một giấc mơ
    Nếu vẫn giữ phong độ hiện tại, Leicester City hoàn toàn có thể nghĩ đến những mục tiêu cao hơn. Ảnh: Internet.

    Leicester City đang sống trong những giấc mơ có thật, điều mà mùa giải gần nhất họ cũng không thể nghĩ đến. Leicester City cũng như những đội bóng khác ở Premier League, phải rất vất vả thi đấu để tìm kiếm một chiếc vé trụ hạng. Nhưng bây giờ, Leicester City buộc mọi người phải nhắc đến mình với tư cách là đội đầu bảng của Premier League. Và sau từng vòng đấu, người ta lại chờ đợi Leicester City sẽ tiếp tục thăng hoa như thế nào ở vòng đấu kế tiếp.

    Giấc mơ thường không ai đánh thuế hay cấm đoán. Cũng không cần biết phía trước là đối thủ nào. Chỉ cần Leicester City vẫn giữ được hình ảnh trong sáng, mạnh mẽ và không biết sợ như hôm nay thì không biết chừng, đối thủ của Leicester City mới là những người phải sợ.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...