Sau trận đấu với West Ham United vào rạng sáng nay, HLV Ange Postecoglou đã chua chát thừa nhận với tờ Standard:
"Lẽ ra chúng tôi đã phải thắng 3-0 hoặc 4-0. Các cầu thủ của tôi đã không có đủ sự tự tin trước khung thành để kết liễu đội bạn. Đơn giản vậy thôi. Tôi muốn giành chiến thắng và đó là lý do tôi đến câu lạc bộ này.”
Tottenham Hotspur kiểm soát bóng áp đảo trong hiệp một và dẫn trước nhờ cú đánh đầu của Romero. Nhưng West Ham đã đáp trả bằng các bàn thắng của Jarrod Bowen và James Ward-Prowse trong khi người hâm mộ của họ vui vẻ hát "Tottenham Hotspur, điều đó lại xảy ra".
Sau trận hòa 3-3 hôm Chủ nhật trước nhà vô địch Manchester City, có vẻ như Tottenham đã ngăn chặn được chuỗi trận tồi tệ. Nhưng sau thất bại trước West Ham khiến họ đứng ở vị trí thứ năm với 27 điểm, kém đội dẫn đầu Arsenal 9 điểm, Gà trống sẽ cần một chút khởi sắc trước cuộc đụng độ vào đêm Chủ nhật trên sân nhà với Newcastle United.
"Không có lựa chọn nào khác. Đó là thử thách mà chúng tôi đang tham gia." Postecoglou nói.