MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Làm loạn bất thành, dàn sao Napoli nhận án phạt cực sốc

    17:27 Thứ sáu 22/11/2019

    BongDa.com.vn Aurelio De Laurentiis quyết tâm diệt trừ tận gốc những mầm họa đang nảy sinh tại San Paolo

    Tình hình căng thẳng vẫn đang diễn ra ở Napoli. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi Partenopei nhận thất bại 1-2 trước AS Roma. Vì quá tức giận, Chủ tịch Aurelio De Laurentiis đã ra lệnh cho toàn đội phải ở lại trung tâm huấn luyện để chuẩn bị cho trận gặp Red Bull Salzburg và không được trở về nhà. Điều ấy đã khiến cho nhiều cầu thủ cảm thấy bị xúc phạm. Lorenzo Insigne đã đại diện cho toàn đội tuyên bố kháng lệnh. HLV Carlo Ancelotti đứng về phía các học trò và sẵn sàng đợi lệnh sa thải.

    Tất nhiên, Aurelio De Laurentiis không thể bỏ qua chuyện này. Những ngày vừa qua, bầu không khí căng thẳng có phần lắng xuống. Song, nhà làm phim người Roma đã đến Los Angeles để nghỉ ngơi và dành thời gian tìm ra biện pháp trừng phạt toàn đội.

    Các cầu thủ Napoli bị cắt 50% lương - Bóng Đá

     Lorenzo Insigne và Kalidou Koulibaly đã bị phạt nặng.

    Cuối cùng, án phạt đã được đưa ra. Theo Il Corriere dello Sport, sáng thứ 2 vừa qua, các luật sư của Napoli đã gửi cho thầy trò ông Carlo Ancelotti những lá thư liên quan đến việc phạt hành chính. Đây là điều đã được quy định trong điều 11 khoản 3 của thỏa thuận tại Napoli.

    Cụ thể, mức phạt sẽ dao động trong khoảng 25% tổng lương hàng tháng cho mỗi lần vi phạm. Những nhân vật có trách nhiệm cao hơn như HLV Carlo Ancelotti, đội trưởng Lorenzo Insigne và các đội phó Jose Callejon, Kalidou Koulibaly sẽ bị trừ 50% tổng lương hàng tháng. Có thể thấy, Aurelio De Laurentiis đã tỏ ra rất cứng rắn. Tuy nhiên, án phạt này sẽ càng khiến cho nhiều cầu thủ muốn rời San Paolo, đặc biệt là Jose Callejon.

    (*) Xem lại trận đấu Juventus 4-3 Napoli:

    Faro | 17:10 22/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...