MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Là 1 trong Big Six, nhưng bao giờ họ mới trở thành "gã khổng lồ"?

    17:31 Thứ tư 19/09/2018

    BongDa.com.vn Thất bại cay đắng tại lượt đấu mở màn Champions League 2018/2019 một lần nữa khiến người hâm mộ Tottenham nghi ngại về tham vọng của đội bóng và bản lĩnh thực sự của họ để thoát khỏi vòng luẩn quẩn.

    Spurs không phải là “khách lạ” của đấu trường Champions League bởi vài năm nay họ thường xuyên chen chân vào được top 4 Premier League. Nhưng để nói họ là một đội bóng giàu tham vọng và là “ông lớn”của đấu trường này thì chưa phải.

    Mùa trước, họ dừng bước trước Juventus ở vòng 1/8 với tỉ số sít sao 3-4, Bianconeri không hề vượt trội hơn Harry Kane và đồng đội nhưng thực tế Spurs vẫn thiếu một chút gì đó sự lạnh lùng ở đấu trường này khiến họ vẫn là “gã khờ” bao năm qua dù cho họ vào trận với hừng hực khí thế.

    Mùa này, với việc rơi vào bảng đấu có Barcelona, rõ ràng Tottenham cần phải nhanh chóng xác định mục tiêu là cạnh tranh với Inter Milan cho một suất đi tiếp. Và Nerazzuri chứng tỏ, dù họ đã lâu chưa quay lại Cúp C1 nhưng vẫn có sự già rơ khiến bàn thắng của Christian Eriksen là không đủ để “Gà trống” có điểm rời Giuseppe Meazza.

    Góc Tottenham: Loay hoay trong tham vọng - Bóng Đá

     Bàn thắng của Eriksen là không đủ để mang về chiến thắng hay một trận hòa cho Tottenham.

    Trắng tay ở lượt đầu tiên chưa phải là thảm họa nhưng rõ ràng khép lại một phần con đường thênh thang đi tiếp của Spurs tại Cúp C1. Điều quan trọng hơn là sự “yếu bóng vía” đã lộ rõ của Tottenham trước những đội bóng ngang cơ, điều mà họ vẫn học hoài chưa thuộc vài năm nay.

    Tại Premier League, sau vài trận đấu thăng hoa, đội chủ sân White Hart Lane cũng đang trượt dài trong thất vọng khi rơi xuống vị trí thứ 6. Rõ ràng, ông Pochettino đang gặp vấn đề trong việc vận hành cỗ máy Spurs để đội bóng này có thể thi đấu ổn định ở cả 2 đấu trường.

    Góc Tottenham: Loay hoay trong tham vọng - Bóng Đá

     Vẫn còn điều gì đó chưa hợp lý trong chiến thuật của HLV Pochettino.

    Thật khó để Spurs có thể mơ về 1 danh hiệu với sự lưỡng lự ở các mục tiêu như vậy, họ luôn muốn có mọi thứ nhưng đôi khi lại không có một lộ trình hoàn hảo và cuối cùng đều dừng bước trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

    Với những ngôi sao lớn như Kane, Eriksen hay Delle Alli, rõ ràng một vị trí trong top 4 chưa hề làm thỏa mãn các cầu thủ này. Nếu tình trạng thiếu danh hiệu và sự cạnh tranh cao rất có thể các bến đỗ hấp dẫn hơn sẽ làm họ xiêu lòng.

    Góc Tottenham: Loay hoay trong tham vọng - Bóng Đá

     Những ngôi sao như Eriksen và Harry Kane vẫn không thể gánh vác được Spurs trên đôi vai của mình.

    Có thể nhận thấy rõ, thật khó để Spurs băng băng ở các giải đấu chỉ với một đội hình chính mà không có nhân tố tốt thay thế. Quanh đi quẩn lại, đội bóng thành London chỉ có khoảng 12 đến 13 cầu thủ có đẳng cấp cao và một khi ai đó quá tải rất khó để Tottenham tìm phương án thay thế.

    Và nếu không bộc lộ rõ tham vọng của mình, ngày người hâm mộ Spurs chứng kiến những ngôi sao ra đi như cách Gareth Bale, Luka Modrid từng ra đi sẽ không xa.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 17:30 19/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...