Tờ The Sun mới đây đăng tải một bài viết với dòng mô tả có phần hài hước: “Cổ động viên của Liverpool giờ đây đã ‘khắc sâu’ trong tim những biểu cảm đầy xúc cảm của ‘ông trùm’ Klopp, giống như những gì NHM Dortmund từng làm”. Quả thực, Jurgen Klopp là một chiến lược gia tài năng nhưng cũng vô cùng ‘dị’ trong làng túc cầu thế giới. Cách tiếp cận mỗi trận đấu đầy ‘xúc cảm’ của vị thuyền trưởng 49 tuổi luôn để lại ấn tượng 'sâu đậm' trong lòng NHM.
Mới đây, trong buổi phỏng vấn với the Mail, Klopp lần đầu tiên bật mí về những hành động và biểu cảm khiến ông nổi tiếng vì độ ‘dị’ trong làng bóng đá: “Đó là gương mặt của tôi khi chơi thể thao. Kể cả lúc tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã không thể điều khiển được biểu cảm của mình. Tôi không thích biểu cảm đó một chút nào nhưng tôi phải chấp nhận nó. Tôi không thể thay đổi khuôn mặt mình trong những trường hợp đó. Mọi người yêu cầu tôi phải thay đổi. Họ nói: ‘Jurgen, cậu cần thay đổi. Điều đó không hay chút nào.”
“Tôi cũng cố gắng hết sức có thể nhưng có vẻ không hiệu quả. Tôi là người như vậy đấy, tôi nghĩ, tôi ngủ với cùng biểu cảm như vậy. Nếu tôi nhìn thấy đứa trẻ nào có biểu cảm giống vậy, tôi sẽ nói ‘Ôi đến đây nào, cháu dễ thương làm sao’. Nhưng đối với tôi, biểu cảm đó vừa giống như đang xúc động lại vừa hung tợn. Lúc đầu mọi người sẽ nói ‘Ồ, ông ta đang rất xúc động' nhưng rồi 1 giây sau ‘Ôi ông ta nhìn như sát thủ vậy’.” Cựu thuyền trưởng Dortmund có phần ‘đau khổ’ chia sẻ.