MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Klopp cuối cùng đã lấp đầy khoảng trống Salah

    13:12 Thứ năm 11/01/2024

    BongDa.com.vn Liverpool đã có chiến thắng quan trọng trước Fulham ở Carabao Cup trong bối cảnh mà Jurgen Klopp phải tìm cách vá lỗ hổng sức mạnh cho Mohamed Salah để lại.

    204 bàn thắng sau 332 trận đủ nói lên tầm ảnh hưởng số 1 của Salah tại Anfield. Không dễ để thay thế một chân sút như vậy, nhưng Klopp đã làm rất tốt ở trận đấu với Fulham với việc sử dụng bộ đôi Cody Gakpo và Darwin Nunez và Liverpool của ông thành công hạ gục đội khách 2-1 trong trận bán kết lượt đi Carabao Cup.

    Chơi bế tắc trong hiệp một và bị dẫn bàn ngay phút thứ 19, tưởng chừng như Lữ đoàn đỏ sẽ có một kết quả bất lợi trước trận lượt về bởi người dẫn đường Salah đang vắng mặt. Nhưng huấn luyện viên người Đức đã nhanh chóng tìm ra giải pháp. 

    Phút 56 của trận đấu, sau một hồi tính toán, Klopp tung bộ đôi Gakpo và Nunez vào sân để rồi màn trình diễn của họ đã xoá đi nỗi nhớ chân sút người Ai Cập. Phút 68, Nunez kiến tạo cho Curtis Jones quân bình tỷ số. Sau đó 3 phút, tiền đạo người Uruguay và Gakpo đã phối hợp để tạo ra bàn nâng tỷ số lên 2-1. 

    Klopp cuối cùng đã lấp đầy khoảng trống Salah - Bóng Đá

     Tình huống thay đổi người bước ngoặt của Klopp trong trận đấu với Fulham.

    Đây là trận đấu thứ hai của Liverpool kể từ khi Salah trở về thi đấu ở Cúp các quốc gia châu Phi và là trận đầu tiên họ vắng Trent Alexander‑Arnold do vấn đề đầu gối. Ở một giải đấu cup, những khoảnh khắc toả sáng cá nhân là điều cực kỳ quan trọng nếu muốn đi tới thành công.

    Với Trent, Klopp không quá lo ngại bởi xét cho cùng thì Fulham dưới cơ hoàn toàn nên vai trò của Alexander‑Arnold có thể được khoả lấp bởi những cái tên khác. Nhưng khi mà đội khách có bàn dẫn trước và lựa chọn chơi thấp bên phần sân nhà thì đó là lúc mà các cổ động viên của Liverpool nhớ tới Salah. 

    Đầu tiên, giải pháp của Klopp cho sự vắng mặt của ngôi sao sáng nhất câu lạc bộ là Harvey Elliott, người được yêu cầu chơi ở vị trí mà Salah để lại, trong khi Luis Diaz xuất phát bên trái và Diogo Jota chơi ở trung tâm. Nhưng bộ ba này tỏ ra vô hại để rồi chính Elliott phải rời sân nhường chỗ cho Gakpo. 

    Klopp cuối cùng đã lấp đầy khoảng trống Salah - Bóng Đá

     Khoảng trống mà Salah để lại đã được Gakpo và Nunez khoả lấp. 

    Hành động dứt khoát và chính xác của Jurgen Klopp đã thu được thành công. Chiến thắng trong trận lượt đi là lợi thế lớn dành cho Lữ đoàn đỏ trước trận lượt về, nhưng họ cũng không được chủ quan. Fulham chắc chắn sẽ chiến đấu đến cùng với mục tiêu lọt vào trận chung kết. 

    Trước trận đấu, huấn luyện viên của Fulham - ông Marco Silva đã tuyên bố rằng thật tuyệt vời khi người hâm mộ có thể mơ về chuyến đi tới Wembley. Trận thua này chắc chắn không chấm dứt được khát khao của ông và các học trò bởi họ sẽ được thi đấu trên sân nhà vào ngày 25/1.

    Ngoài ra, Silva cũng đã nhìn thấy được lỗ hổng ở hàng phòng ngự của Klopp, đặc biệt là sau hai cuộc chạm trán với đối thủ ở mùa giải này. Trước đó, họ đã từng dẫn trước Liverpool 3-2 cho tới những phút cuối cùng của trận đấu ở Premier League nhưng rồi bị Wataru Endo và Trent chọc thủng lưới và nhận thất bại đáng tiếc.

    Klopp cuối cùng đã lấp đầy khoảng trống Salah - Bóng Đá

     Giữa Klopp và Silva sẽ có thêm một cuộc đối đầu thú vị nữa ở trận lượt về. 

    Đã rất lâu kể từ khi đội chủ sân Craven Cottage mới tới gần một danh hiệu tới vậy. Năm 2010, họ lọt vào trận chung kết Europa League gặp Atletico Madrid, nhưng Roy Hodgson và các học trò đã chịu thất bại 1-2. Đó là nỗi đau mà không một cổ động viên nào của đội bóng muốn thấy lại. 

    Sẽ là một cuộc chiến cân não ở trận lượt về nơi cả hai câu lạc bộ đều muốn giành chiến thắng. Jurgen Klopp hẳn đang rất mong ngóng Salah sớm quay trở lại hoặc bộ đôi Gakpo - Nunez tiếp tục có phong độ cao. Trong khi đó, Marco Silva có thừa quyết tâm để cùng các học trò tạo nên cuộc lội ngược dòng. 

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 12:42 11/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...