MỚI NHẤT :
  • Neville: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (H2): Son ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • King’s Cup: Khuất phục Thái Lan, Việt Nam vẽ lại bản đồ bóng đá ĐNÁ

    23:01 Thứ năm 06/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trận quyết chiến giữa Thái Lan và Việt Nam tại King’s Cup 2019 đánh dấu rất nhiều cột mốc đáng nhớ giữa 2 nền bóng đá nhiều duyên nợ này.

    Đầu tiên, HLV Park Hang-seo đã lập cú hattrick thắng trận trước người Thái. Đánh bại Thái Lan ngay tại sào huyệt Chang Arena, “phù thủy” Park Hang-seo lần đầu chiến thắng kỳ phùng địch thủ ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Cùng với 2 trận thắng trước đó cùng U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, bóng đá Việt Nam xác lập vị thế đội bóng số 1 Đông Nam Á.

    Dĩ nhiên, người Thái sẽ không cam tâm chấp nhận sự thật Việt Nam là đội mạnh nhất khu vực dù trước đó HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai nhiều lần tuyên bố cuộc đối đầu tại King’s Cup sẽ cho khán giả thấy ai mới là đội bóng số 1 khối ASEAN.

    King’s Cup: Khuất phục Thái Lan, Việt Nam vẽ lại bản đồ bóng đá ĐNÁ  - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam là đội bóng mạnh nhất khối ASEAN theo bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: Đình Viên.

    Thậm chí ngay cả thua Việt Nam, HLV trưởng Sirisak vẫn bất phục cho rằng thầy trò ông Park Hang-seo chưa phải là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Điều này chứng minh một điều, người Thái mơ tưởng quá tốt đẹp sẽ dễ dàng hạ nhục, “làm gỏi” Việt Nam. Thế nhưng thực tế tàn khốc đã chỉ ra rằng “Những chiến binh vàng” giờ đã khác xưa, không phải là đội bóng dễ dàng bị Thái Lan bắt nạt. Không phải Thái Lan, Việt Nam hiện tại mới là đội vẽ lại trật tự bản đồ bóng đá Đông Nam Á. Sẽ hợp lý nếu nói đội bóng của “phù thủy” Park Hang-seo là đại diện tiêu biểu của khối ASEAN tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

    Thông qua chiến thắng trước Thái Lan, “phù thủy” Park Hang-seo đã giải tỏa sức ép tâm lý ngàn cân từ người hâm mộ và giới chuyên môn Việt Nam. Nó còn chứng minh một điều, tinh thần vượt khó, khắc phục khó khăn trở thành truyền thống, điểm mạnh nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo. Rõ ràng, ông Park dẫn quân đấu King’s Cup trong thời điểm không thuận lợi: Chấn thương của Đình Trọng, hàng loạt nghi vấn về danh sách đội tuyển, thời gian chuẩn bị quá ngắn...

    Thế nhưng sau tất cả, bằng cách đá bại Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã chứng minh đẳng cấp, bản lĩnh thật sự của “Những ngôi sao vàng”. Rõ ràng thông điệp: “Chúng ta từ đây không cần phải sợ Thái Lan nữa” của HLV Park Hang-seo không phải là lời nói suông. Giờ đây Nguyễn Quang Hải và đồng đội thật sự là ngọn núi cao để các đối thủ trong khu vực ASEAN tìm cách chinh phục, vượt qua.

     - Bóng Đá

     HLV Sirisak (Thái Lan) không cam tâm, bất phục trước vị thế số 1 Đông Nam Á của ĐT Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Cuối cùng, trận thắng này còn thể hiện tiềm năng to lớn của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Trong danh sách chính thức dự King’s Cup 2019, tiền đạo Nguyễn Anh Đức (sinh năm 1985), Nguyễn Trọng Hoàng (1989), Trần Nguyên Mạnh (1990) là 3 tuyển thủ già nhất đội. Những người còn lại lớn tuổi nhất là đội trưởng Quế Ngọc Hải mới 26 tuổi, còn lại là các cầu thủ trong độ tuổi vàng từ 19 đến 25 tuổi. Đặc biệt là bộ khung này đã cùng kề vai sát cánh, “vào sinh ra tử” cùng “phù thủy” Park Hang-seo gần 2 năm qua. Vẫn còn rất nhiều không gian để thầy trò HLV Park Hang-seo thể hiện sự tiến bộ, vượt qua cực hạn của bản thân, vươn lên một tầm cao mới.

    Với tiềm năng to lớn của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ có lý do để đặt niềm tin vào việc thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đấu trận chung kết sòng phẳng trước đối thủ cực mạnh Curacao vào thứ Bảy này. 

    Tiểu Phương | 22:00 06/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...