MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • “Kiến trúc sư” Sevila sẽ ở lại đến 2020

    12:23 Thứ năm 23/07/2015

    Ông Ramón Rodríguez Verdejo, biệt danh Monchi - người đứng sau thành công của Sevilla trong nhiều năm gần đây, sẽ ở lại với đội bóng đến năm 2020.

    (BongDa.com.vn) – Ông Ramón Rodríguez Verdejo, biệt danh ‘Monchi’ – người đứng sau thành công của Sevilla trong nhiều năm gần đây, sẽ ở lại với đội bóng xứ Andalucia đến năm 2020.

    Monchi là người đứng sau thành công của Sevilla nhiều năm gần đây. Ảnh: Internet.
    Monchi là người đứng sau thành công của Sevilla nhiều năm gần đây. Ảnh: Internet.
    V
    ào ngày hôm qua đội chủ sân Sanchez Pizjuan đã thông báo về bản hợp đồng vừa được gia hạn giữa giám đốc thể thao của Sevilla và BLĐ đội bóng. Hợp đồng hiện tại giữa ông và Sevilla sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2018. Với bản hợp đồng mới có thời hạn thêm hai năm nữa, Monchi sẽ tiếp tục thể hiện cam kết gắn bó lâu dài với đội bóng.

    “Tôi không thể tìm thấy nơi nào tốt hơn Sevilla,” Monchi nói trong cuộc họp báo vào ngày hôm qua.

    Monchi là một trong những người đàn ông đứng sau thành công của Sevilla trong nhiều năm qua. Ông được mệnh danh là “kiến trúc sư trưởng” cho thành công của đội bóng. Sinh ra ngay tại xứ Andalucia, người đàn ông 46 tuổi này đã có 15 năm làm việc trên cương vị giám đốc thể thao của Sevilla, có nhiều năm thi đấu cho Sevilla dưới vai trò một thủ môn.

    Có thể nói, chính quyết định bổ nhiệm Monchi vào vị trí giám đốc thể thao, hoạch định chiến lược cho CLB vào thời điểm năm 2000 đã giúp Sevilla có được thành công như ngày hôm nay.
    Ở mùa giải vừa qua, Sevilla đã trở thành CLB giàu thành tích nhất đấu trường Europa League với 4 lần vô địch, sau khi bảo vệ thành công chức vô địch bằng chiến thắng trước Dnipro.

     

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...