MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Không phải Ozil hay Ibra, Solsa đã có mục tiêu số 1

    21:19 Thứ tư 06/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Gần đây, hàng loạt cầu thủ hàng đầu được cho là đã lọt vào tầm ngắm của Manchester United.

    Bên cạnh tiền đạo cắm, thì vị trí tiền vệ hộ công cũng rất cần được HLV Ole Gunnar Solskjaer nâng cấp vào tháng Một để giải quyết bài toán tấn công của Manchester United. Trong số đó, Kai Havertz là cái tên nổi bật nhất.

    Cùng với đội chủ sân Old Trafford, hàng loạt đội bóng lớn như Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich đều đã đánh tiếng muốn chiêu mộ cầu thủ này. Havertz gây ấn tượng ở mùa giải trước khi ghi 17 bàn thắng sau 34 lần ra sân tại Bundesliga, dù thi đấu như một tiền vệ.

    Không phải Ibrahimovic, Solsa đã có mục tiêu số 1 cho mình - Bóng Đá

     Không thể phủ nhận tài năng của Kai Havertz.

    Mới đây, theo tiết lộ từ tờ Daily Star, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đặt Havertz là mục tiêu hàng đầu cho công cuộc chuyển nhượng của Man United, dù nhiều khả năng thương vụ này chỉ có thể xảy ra vào mùa Hè 2020.

    Mức giá mà Bayer Leverkusen yêu cầu cho sự phục vụ của tài năng hàng đầu nước Đức được cho là vào khoảng 85 triệu bảng, song nó không thể làm khó đội chủ sân Old Trafford.

    Gần đây, Havertz cũng đã úp mở về khả năng rời nước Đức, và đây chắc chắn là thông tin khiến không ít người hâm mộ Quỷ đỏ vui mừng. Bởi thời điểm hiện tại, không có quá nhiều tiền vệ trẻ sở hữu khả năng sáng tạo hàng đầu như Havertz.

    Hiện tại, hai cái tên đảm nhận vai trò "số 10" tại Old Trafford là Andreas Pereira và Juan Mata, nhưng không một ai đáp ứng được kỳ vọng của cổ động viên.

    Huỳnh Phong | 20:20 06/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...