MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Không mua được cái tên này, Man Utd mới chuyển sang Bruno Fernandes

    05:33 Thứ năm 05/08/2021

    BongDa.com.vn Theo The Athletic, Bruno Fernandes chỉ là phương án 2 của Man Utd trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm 2020.

    Sau rất nhiều nỗ lực, vào ngày 31/01/2020, Man Utd cuối cùng cũng có được chữ kí của tiền vệ Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon. Số tiền Quỷ đỏ chi ra trong thương vụ này là 55 triệu euro (47 triệu Bảng) - chưa kể các phụ phí. Cầu thủ người Bồ Đào Nha ký hợp đồng có thời hạn kéo dài 5,5 năm với đội chủ sân Old Trafford, nhận mức lương vào khoảng 100.000 bảng/ tuần. 

    Manchester United only signed Bruno Fernandes because they missed out on their top target - Bóng Đá

     Fernandes là bản hợp đồng thành công của Man Utd.

    Như đã biết, Fernandes đã mau chóng tạo 'cú hích' lớn tại Old Trafford. Anh là linh hồn trong lối chơi của Man Utd. Anh làm quá tốt nhiệm vụ ghi bàn, kiến tạo lẫn thủ lĩnh tinh thần cho toàn đội.

    Tuy nhiên, theo tin từ The Athletic tiết lộ, Fernandes lúc đó chỉ là phương án 2 của Man Utd. Cái tên mà Quỷ đỏ muốn có nhất lúc đó là Erling Haaland. Nhưng tiền đạo người Na Uy đã chọn Borussia Dortmund.

    Haaland đã có bước tiến vượt bậc ở Bundesliga kể từ đó. Anh được xem là một trung phong triển vọng nhất, với thể lực, thể hình, tốc độ, khả năng dứt điểm hơn người. Dortmund hiện đang ra sức giữ Haaland ở lại trước sự thèm khát của nhiều ông lớn, trong đó có Man Utd. Giá trị chuyển nhượng của Haaland theo đó cũng tăng từ 20 triệu euro lên đến hơn 150 triệu euro.

    Hiện tại, theo tiết lộ giới truyền thông, Ole Gunnar Solskjaer đã nhắm đến Haaland như phương án thay thế cho Edinson Cavani trong tương lai dài hạn.

    Bruno Fernandes khen ngợi Cristiano Ronaldo 

     
    Minh Tuấn | 05:03 05/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...