MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Không còn “mùa hè Italia”…

    20:07 Thứ ba 14/11/2017

    BongDa.com.vn Trong gần ba mươi năm sau khi bài hát Un’estate Italiana vang lên lần đầu tiên, người Italia đã trải qua biết bao mùa hè bóng đá sôi động. Nhưng mùa hè tới đây tại nước Nga, tất cả tifosi sẽ rất buồn. Một mùa hè không dành cho đội bóng của họ, Azzurri…

    Khi biết những đối thủ mà Azzurri có thể phải chạm trán ở lượt trận play-off, người Italia đã rất sợ khi nghe đến Bắc Ireland. Cách đây sáu mươi năm, đội quân thiên thanh có lần đầu tiên không thể vượt qua vòng loại. Và cái tên khiến họ ôm hận, không ai khác chính là quốc gia nhỏ bé thuộc liên hiệp Vương quốc Anh. Cho đến khi đêm ác mộng xảy ra tại Giuseppe Meazza giữa tuần qua, người Ý vẫn coi đó là một nỗi đau lớn nhất. Kể từ sau thất bại ấy, họ chưa từng lỡ hẹn với World Cup thêm một lần nào khác.

     - Bóng Đá

     Italia đã không thể vượt qua vòng loại World Cup 2018.

    Nhưng cũng vì vậy mà Azzurri quên mất một cái tên khác, chính là chủ nhà tại vòng chung kết World Cup duy nhất mà họ không thể tham gia: Thụy Điển. Và rồi, sau khi biết kết quả bốc thăm, biết mình phải chạm trán với đội bóng đến từ Bắc Âu, người Italia bắt đầu cho một nỗi lo khác. Họ nhớ lại những lần chạm trán đối thủ này trong quá khứ, rồi dừng lại ở năm 2004. Năm ấy, giải vô địch bóng đá châu Âu Euro diễn ra trên đất Bồ Đào Nha. Italia và Thụy Điển ở chung bảng đấu. Trong cuộc đối đầu trực tiếp, Ibrahimovic đã đánh bại Buffon bằng một pha đánh gót tuyệt đẹp, giúp đội bóng của mình có được trận hòa quý giá. Ở lượt trận cuối cùng, Thụy Điển và Đan Mạch đã cầm hòa nhau trong trân đấu có bốn bàn thắng, gián tiếp khiến Italia bị loại do kém về chỉ số đối đầu. Các tifosi đã bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt, cùng khuôn mặt thất thần của Antonio Cassano.

    Nói như vậy để thấy rằng, người Italia đã bước vào hai trận đấu cuối cùng trên con đường đến nước Nga với một nỗi lo sợ, run rẩy. Tất cả dường như đã quên mất rằng, mới cách đây hơn một năm trên đất Pháp, Azzurri đã đánh bại chính đối thủ này tại vòng bảng. Mười bảy tháng sau, những gương mặt từng xuất hiện trong trận đấu ấy vẫn không có nhiều thay đổi. Song, điều này vẫn không làm các cổ động viên yêu màu áo thiên thanh cảm thấy tự tin.

    Cuối cùng, ngày ấy cũng đã đến. Huấn luyện viên Giampiero Ventura cùng các học trò hành quân đến Stockhom với tâm lý cầu hòa. Các tifosi chỉ hi vọng rằng đội bóng của mình có được một bàn thắng để giữ lợi thế cho trận lượt về tại Giuseppe Meazza. Thụy Điển trên sân nhà, đã thi đấu quyết tâm hơn, và sau hơn chín mươi phút tại Friends Arena, những chàng cướp biển Viking đã giành chiến thắng thuyết phục. Italia rời sân mà chỉ để lại ấn tượng duy nhất là cú sút đưa bóng chạm cột dọc của Matteo Darmian. Không có bàn thắng nào được ghi cho Azzurri, và các tifosi càng lo lắng hơn cho trận lượt về.

    Ba ngày sau, cuộc đối đầu quyết định tại Giuseppe Meazza đã diễn ra. Các cổ động viên của Azzurri tuy lo lắng, nhưng cũng giữ những niềm hi vọng nhỏ nhoi vào một sự thay đổi giúp đội bóng có tấm vé đến nước Nga. Tuy vậy, điều đó đã không xảy ra. Azzurri vẫn trình diễn một lối chơi bạc nhược. Những cơ hội liên tiếp bị bỏ lỡ. Từng phút trôi qua, nỗi sợ, cùng những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi.

    Các tifosi lo lắng, nhưng bất lực. Họ chỉ biết chờ đợi vì không thể làm thay nhiệm vụ của các cầu thủ. Đáng buồn thay, bên ngoài đường pitch, huấn luyện viên Ventura cũng đem lại cảm giác rằng ông không thể làm gì để giúp mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Tất cả những gì ông làm được, là vẻ mặt trầm ngâm, thi thoảng vỗ tay khích lệ các học trò. Ông không thể đưa ra một đấu pháp hợp lý, để mặc cho các cầu thủ của mình chỉ biết tạt bóng. Điểm sáng duy nhất có lẽ là những đường chuyền dài của Jorginho trong hiệp một, nhưng đó không phải là toan tính chiến thuật của cựu thuyền trưởng Torino. Ông buộc phải dùng cầu thủ gốc Brazil, vì Veratti bị treo giò. Những phút cuối, ông còn ngồi trong cabin, chẳng muốn ra truyền lửa cho các học trò. Có lẽ, khi nhìn thấy những hình ảnh này, rất nhiều tifosi đã hi vọng rằng người đứng ngoài đường pitch khi ấy là Antonio Conte chứ không phải là Ventura.

     - Bóng Đá

     Gianluigi Buffon đã không thể có thêm một lần dự vòng chung kết World Cup nữa.

    Sự bất lực còn được thể hiện bởi những con người trên sân. Manolo Gabbiadini không có một tình huống uy hiếp nào. Cánh trái, khi Darmian có bóng thì hoàn toàn tê liệt. Đến khi có cơ hội rõ ràng, lần lượt Candreva, Immobile, Darmian không chịu dứt điểm ngay, cố gắng chỉn chu nhưng sau đó lại bỏ lỡ. Vì lo sợ đá hỏng, nên họ chưa sẵn sàng cho những tình huống quyết định. Thỉnh thoảng, các hậu vệ như Chiellini cũng phải cố gắng tung ra cú sút, dù biết rằng đó không phải sở trường của mình. Họ làm vậy vì những người trên hàng tấn công đã không đủ tỉnh táo để đưa bóng vào lưới Thụy Điển nữa rồi. Đỉnh điểm cho sự mất bình tĩnh là khi Florenzi đánh kín vào mặt đối phương bằng cùi chỏ bên phần sân nhà trong một tình huống bóng chết. Càng về cuối trận, sự bất lực càng cho thấy rõ hơn. Áp lực về thời gian khiến đôi chân các chàng trai Azzurri run rẩy. Những đường tạt bóng cứ liên tục đưa vào khung thành của Olsen, dù ai cũng biết rằng Thụy Điển chơi không chiến tốt như thế nào. Và cuối cùng, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, sự lo lắng của người Italia cũng đã chấm dứt. Nhưng nào có ai vui được, khi đó cũng là thời điểm nỗi đau đến tột cùng.

    “Có thể không là một bài ca, để đổi thay quy luật cuộc chơi. Nhưng tôi muốn sống trong cuộc phiêu lưu này, với những con người bạo dạn và trái tim bóp nghẹt.” Những câu đầu bài hát Un’estate Italiana đã viết như vậy. Azzurri đã từng gặp không ít khó khăn trong quá khứ, nhưng tất cả đã cùng nhau để đương đầu với khó khăn ấy. “Mùa hè Italia” trước đây có thể chứa đựng nhiều nước mắt, nhưng vẫn giàu kỉ niệm vì được tạo ra bởi những con người bạo dạn. Tại Friends Arena hay Giuseppe Meazza vừa qua, người Italia đã chiến đấu với trái tim run rẩy. Và họ không xứng đáng được tận hưởng thêm một “mùa hè Italia” tươi đẹp nào nữa.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:35 14/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...