MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Khốn đốn ở Real chưa đủ, "bom tấn" còn bị tố quay lưng với quốc gia

    06:57 Thứ sáu 03/01/2020

    BongDa.com.vn Mọi thứ dường như vẫn đang chống lại ngôi sao này suốt khoảng thời gian qua.

    Mùa hè 2019, Real Madrid thực hiện công cuộc phục hưng dưới thời HLV Zinedine Zidane lần thứ 2. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chi hơn 300 triệu euro, mang về 5 gương mặt đầy chất lượng. Trong đó, Luka Jovic, một trong ba cái tên bổ sung hàng công của HLV Zidane nhận được kỳ vọng rất lớn. Phong độ chói sáng của Jovic ở Eintracht Frankfurt giúp anh được thượng tầng Kền kền trắng để mắt đến, quyết tâm chiêu mộ ngay hè 2019.

    Mặc dù vậy, những gì mà Luka Jovic thể hiện được tại Real lúc này chỉ là tham hoạ và nỗi thất vọng cùng cực. Sau 14 trận ra sân trên mọi đấu trường cho Real, Jovic chỉ ghi được 1 bàn thắng với những màn trình diễn vô cùng nhạt nhoà. Tương lai của tiền đạo trẻ người Serbia vì thế mà mù mịt. Anh khó có thể cạnh tranh với Karim Benzema, Vinicius Junior hay Rodrygo Goes.

    Tumbakovic:

    Luka Jovic vẫn rất khốn đốn ở Real.

    Chưa hết khốn đốn ở Real, Luka Jovic còn bị HLV trưởng tuyển Serbia tố "quay lưng" với đội tuyển Quốc gia, trốn về với lý do chấn thương nhưng thực chất ngay sau đó lại có thể ra sân khoác áo Los Blancos:

    "Đột nhiên, Jovic rời trại và không trả lời điện thoại. Cậu ấy phải để chúng tôi, người hâm mộ và giới truyền thông biết rằng cậu ấy luôn sẵn sàng và có trách nhiệm. Tuy nhiên, cậu ấy đã không làm điều đó cho đến nay. Tôi không bao giờ từ bỏ bất cứ ai. Nhưng vấn đề của Jovic là Jovic."

    Với lời phát biểu của HLV Ljubisa Tumbakovi, có thể hiểu được con đường trở lại ĐTQG Serbia của sao trẻ sinh năm 1997 sắp tới sẽ rất gian nan.

    Xem Real tập luyện: 

    Minh Trí | 06:27 03/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...