Manchester United đã thua Manchester City 0-2 tối qua, một trận đấu có thể còn đau đớn hơn nhiều so với thất bại 0-5 phải nhận trước Liverpool. Quỷ đỏ bị động trong suốt 90 phút và dường như không đe dọa được hàng phòng ngự của đội khách. Ole Gunnar Solskjaer hoàn toàn thiếu ý tưởng khi những sự thay đổi người của ông cũng không thể thay đổi cục diện trận đấu.
Theo phóng viên Casey Evans của MEN, đây không còn là vấn đề đội hình hay nhân sự cản trở sự tiến bộ của Man Utd, mà nó hoàn toàn phụ thuộc vào chiến thuật của HLV trưởng. Bên cạnh khả năng tấn công tệ hại, vấn đề rõ ràng nhất là Man Utd cho phép Man City chơi theo cách họ muốn. Có vẻ như đội bóng đã hoàn toàn quên mất việc áp sát cường độ cao. Quyết định để Man City có thời gian cầm bóng không phải là một ý tưởng khôn ngoan trước một trong những đội bóng chuyền hay nhất châu Âu.
Như chúng ta đã thấy tuần trước khi đoàn quân của Pep Guardiola bị Crystal Palace đánh bại, các vị khách đã giành chiến thắng trước Man City và gặt hái những thành quả xứng đáng. Sau khi tiếp cận và nghiên cứu trận đấy này, Solskjaer quyết định phớt lờ nó và sau đó Man Utd hoàn toàn không kiểm soát được thế trận. Đội bóng của Solskjaer đã phải vật lộn để áp dụng một hệ thống pressing nửa vời trong suốt mùa giải và nó chắc chắn không có hiệu quả. Một khoảnh khắc cụ thể đã chỉ ra vắn tắt những vấn đề ở câu lạc bộ này.
Trong hiệp một tại Old Trafford, Man City rõ ràng là những người kiểm soát bóng (họ cầm bóng 68% cả trận), Kevin De Bruyne dễ dàng tung ra các đường chuyền và lựa chọn phân phối bóng trong 1/3 giữa sân. Tiền vệ người Bỉ trong 1 pha bóng đã bị trượt chân và té ngã. Nhưng trước sự sửng sốt và kinh ngạc của người hâm mộ đang xem, thay vì tận dụng tối đa lỗi này để giành cơ hội sở hữu bóng, Man Utd chỉ biết đứng nhìn.
Fred và Scott McTominay lẽ ra phải có tác động sau sai lầm của De Bruyne trước khi tìm cách tung ra đòn phản công nhanh. Nhưng thay vào đó, họ chỉ chờ anh ta trở lại và tiếp tục trận đấu. Những gì đáng ra phải là một khoảnh khắc xấu hổ đối với De Bruyne đã được rửa sạch bởi thực tế là tiền vệ người Bỉ dễ dàng đứng dậy, giành lấy trái bóng và tiếp tục trận đấu như thể không có gì xảy ra.
Không một ai tại Old Trafford có thể tin vào những gì họ đang xem và nó dường như chỉ để xác nhận nỗi sợ hãi lớn nhất của người hâm mộ về đội bóng; họ không biết phải làm gì dù chỉ ở mức cơ bản. Nghe có vẻ hơi buồn nhưng sau 2 thảm bại tại Old Trafford, điều này hiện hữu quá rõ.
Solskjaer đã bị chỉ trích vì quá ngây thơ về mặt chiến thuật và không thể phát huy hết khả năng của các cầu thủ của mình, nhưng khi các cầu thủ thậm chí không biết họ được phép di chuyển như thế nào và có thể giành lại bóng, bắt đầu một pha phản công ra sao, đó là một cấp độ hoàn toàn khác.
(Lược dịch từ MEN)
Solskjaer phát biểu về trận thua Man City: