(BongDa.com.vn) – Vòng 19 V-League 2015 chứng kiến một “ngựa ô” Sanna Khánh Hòa chạm trán với “kẻ ngổ ngáo” ĐTLA. Về chuyên môn cả hai không có khoảng cách, thế nhưng điểm khác biệt lại đến từ sự… tỏa sáng của trọng tài Trần Đình Thịnh.
CThế nhưng, BTC giải đã mổ băng và cũng khẳng định bóng chưa hề chạm tay tiền đạo xứ Thanh. Chẳng có cuộc đối chứng nào giữa BTC giải với đội HAGL. Và mọi việc cứ thế chùng xuống và qua đi. Ngay cả thầy Giôm, một người chuyên nghiệp nhất sân chơi V-League cũng phải thốt lên rằng: “Trọng tài đang chống lại chúng tôi.”
Ở vòng 19 diễn ra trận đấu giữa ĐTLA và Sanna Khánh Hòa, trọng tài chính Trần Đình Thịnh cho đội nhà Long An hưởng quả phạt đền gây tranh cãi. Trên sân các cầu thủ Khánh Hòa “quây” ông Thịnh. Ngoài khu kĩ thuật HLV Võ Đình Tân liên tục phản ứng, ông thầy đất Nha Trang còn sút bay hai, ba chai nước ngay trước mặt trọng tài FIFA Võ Minh Trí.
Việc HLV Đình Tân bên phía Sanna Khánh Hòa bị truất quyền chỉ đạo cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, một điều khá bất ngờ là trong phòng họp báo vị trợ lý Nguyễn Văn Đoàn (Sanna Khánh Hòa) không hề nhắc đến chuyện đội nhà bị trọng tài “ép”.
Ngay cả khi, trọng tài bàn báo 5 phút bù giờ hiệp hai, nhưng thực tế trọng tài chính Trần Đình Thịnh thổi còi kết thúc trận đấu khi thời gian bước sang phút thứ 3.
“Hôm nay hai đội đã thi đấu cống hiến, phía Sanna Khánh Hòa thua do không may mắn và thiếu nhiều trụ cột trên sân. Tôi nghĩ trọng tài hôm nay đã điều hành trận đấu đúng, nếu có gì thì đã có giám sát hội đồng trọng tài, chúng tôi chấp nhận kết quả này,” trợ lý Nguyễn Văn Đoàn (Sanna Khánh Hòa) phát biểu ngắn gọn trong phòng họp báo.
Việc HLV Võ Đình Tân bị truất quyền thi đấu, khiến Sanna Khánh Hòa không tránh khỏi án phạt. Thế nhưng, nguyên nhân và nút thắt của trận đấu đến từ tình huống thổi phạt đền của trọng tài Trần Đình Thịnh, giúp ĐTLA có bàn thắng khai thông thế bế tắc.
May mắn thay, ở thời điểm hiện tại Sanna Khánh Hòa và ĐTLA đã bước qua cơn bĩ cực, khi họ gần như hết mục tiêu ở V-League. Nên thái độ của trợ lý đội khách trong phòng họp báo cũng là bão hòa, không dám tố trọng tài sử ép.
Nói về việc nhiều đội bóng ở V-League phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” trước những sai sót của trọng tài.
HLV Trần Bình Sự chia sẻ: “Nói thật trình độ trọng tài V-League còn yếu lắm, nhiều khi họ không theo kịp tình huống, xử lý theo kiểu cảm tính, thua thiệt về các đội bóng là phần dễ hiểu.
Thế nhưng, nhiều đội bóng không muốn gây thêm phần rắc rối về mình họ đành chấp nhận án phạt và bỏ qua để không bị trọng tài ghét. Mà sự thật thì cái này nó tồn tại từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ mới có.”
Đúng như một đồng nghiệp chứng kiến trận đấu khẳng định. Hôm nay, không phải Rafael Lima, Tấn Tài bên phía ĐTLA tỏa sáng. Mà người tỏa sáng chính là trọng tài Trần Đình Thịnh. Có lẽ, nếu trọng tài V-League bắt kiểu này, nói các đội bóng chuyên nghiệp cũng thật khó.