MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Khi "Farmers League" phản pháo

    11:10 Thứ năm 05/10/2023

    BongDa.com.vn Ligue 1 đã tỏ rõ thái độ với những ai đã miệt thị họ bằng cái tên "Farmers League", trên cơ sở một chiến thắng bất ngờ đến từ đại diện của họ.

     “Farmers League” (tạm dịch: Giải đấu nông dân) là từ khoá được một bộ phận fan hâm mộ sử dụng với ý mỉa mai những giải đấu như Bundesliga hay Ligue 1, nơi một đội bóng làm ông vua một cõi, vô địch từ năm này qua năm khác với rất ít sự kháng cự. Trong khi Bundesliga tỏ ra khá dè dặt, “ngậm bò hòn làm ngọt” trước kiểu châm biếm này, những người làm bóng đá Pháp lại tỏ ra vô cùng “đanh đá”, không hề ngần ngại đáp trả mỗi khi có cơ hội.

    Thời cơ mới nhất của người Pháp đã đến vào rạng sáng ngày 04 tháng 10 năm 2023, khi Lens bất ngờ đánh bại Arsenal bằng thắng lợi tối thiểu tại lượt trận thứ 2 vòng bảng UEFA Champions League 23/24. Gần như ngay khi trận đấu vừa khép lại, các trang mạng xã hội chính thức của Ligue 1 đăng tải kết quả kèm dòng trạng thái dõng dạc: Farmers League Strikes Again (tạm dịch: Giải đấu nông dân lại lên tiếng)!

    Đó không phải là một động thái thường thấy ở các trang chính thức của các giải bóng đá VĐQG châu Âu, vốn đề cao tính trung lập trong các bài đăng của mình. Nhưng Ligue 1, và những nhân vật quan trọng nhất của giải bóng đá này, thì xem chừng chẳng cần nể nang dè chừng chút nào, khi bị chạm tới tự ái bằng những từ khóa chế giễu.

    Khi

    Dòng trạng thái của Ligue 1 đáp trả những lời mỉa mai giải đấu này.

    Còn nhớ năm 2020, khi Lyon hạ đẹp Manchester City để hiên ngang bước vào bán kết UEFA Champions League 19/20 (cùng với PSG), ngôi sao số 1 của Xứ Lục lăng, Kylian Mbappe cũng có động thái tương tự. Nhà vô địch World Cup 2018 viết nhại lại “Farmers League” trên mạng xã hội, kèm theo vài biểu tượng cảm xúc hàm ý châm chọc những người đã dùng cụm từ này chế giễu giải VĐQG Pháp.

    Người Pháp vẫn được biết đến với phong cách hào hoa, nhưng cũng vô cùng kiêu hãnh. Trong bóng đá cũng không phải ngoại lệ. Với nước Pháp, từ những NHM thông thường nhất cho đến cả Tổng thống của họ, ông Emmanuel Macron, Ligue 1 vẫn là giải đấu đứng trong top 5 châu Âu, tách biệt so với phần còn lại. Đội tuyển Pháp vẫn là đội tuyển hùng mạnh bậc nhất, Kylian Mbappe là tương lai của túc cầu,... những quan niệm kiểu như vậy đã, đang và vẫn sẽ tồn tại bất chấp những nốt trầm mà giải VĐQG Pháp phải trải qua gần đây.

    Những thành tựu như PSG vào chung kết C1 mùa 2019/20, Lyon hạ Man City hay Lens thắng Arsenal như đã đề cập là cơ sở cho niềm kiêu hãnh, thái độ thách thức của Ligue 1, nhưng họ vẫn cần phải rất thực tế với nội tại của mình. Giải bóng đá số 1 nước Pháp quả thật đã mất đi rất nhiều tính cạnh tranh, ngay việc giải đấu này phải “flex” từng chiến thắng của các đại diện hàng đầu ở đấu trường châu Âu cũng là dấu hiệu của sự thua kém so với những Premier League, La Liga hay Serie A.

    Khi

    Ligue 1 cần nhiều hơn là một trận thắng của Lens để thật sự thoát mác "Farmers League".

    Mùa giải năm nay, Olympique Marseille thậm chí còn bị loại khỏi UEFA Champions League từ vòng loại thứ 3, bởi một đối thủ mà tưởng như họ phải thắng dễ là Panathianikos. Trong nước, Lyon, AS Monaco chỉ còn là cái bóng của chính họ, trong khi những Rennes, Lens, chỉ đủ tiềm lực để đóng vai “ngựa ô” ở đấu trường châu lục là hết nấc.

    Tất cả là kết quả của một quá trình dài liên tục mắc sai lầm trong công tác quản lý, phát triển, từ cả thượng tầng giải đấu cho đến các CLB tinh hoa. Đỉnh điểm là Ligue 1 mùa 2019/20 bị hủy giữa chừng do COVID-19, thay vì cố gắng trở lại hoàn tất mùa giải như Premier League hay Bundesliga - một sự kiện đã để lại những hệ lụy nghiêm trọng, khiến lợi nhuận và giá trị thỏa thuận bản quyền truyền hình mới đều sụt giảm nghiệm trọng.

    Ngay lúc này, Ligue 1 đang cố gắng để trở lại. Từ mùa 2023/24, giải đấu đã cắt giảm quy mô xuống còn 18 đội. Tin đồn về việc các ông chủ Arab Saudi muốn mua lại Marseille, đón huyền thoại Zinedine Zidane về làm giám đốc kỹ thuật nổi rần rần trên các mặt báo tuần qua cũng là một tín hiệu tích cực khác cho Ligue 1.

    Tuy nhiên, tất cả mới ở giai đoạn bắt đầu. Chừng nào còn chưa có những sự chuyển biến thật sự sâu sắc, mang tính gốc rễ, chừng đó Ligue 1 vẫn sẽ ở thế yếu hơn so với Premier League, La Liga, Bundesliga và Serie A, thậm chí bị đe dọa bởi những đối thủ từ Bồ Đào Nha hay Hà Lan. NHM Pháp vẫn sẽ phải trông chờ những đêm thăng hoa như khi Lens bất ngờ quật ngã Arsenal, để được “flex” trong một tâm trạng vừa mừng, mà cũng vừa tủi.   

    (Bạn đọc: Ngọc Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 10:40 05/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...