MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Kể cả Barca, không ai muốn mở màn gặp Sevilla

    00:57 Thứ bảy 25/07/2015

    (BongDa.com.vn) – Tiền vệ Ivan Rakitic vừa có cuộc trả lời phỏng vấn về sự chuẩn bị của Barcelona cho mùa giải mới.

    (BongDa.com.vn) – Tiền vệ Ivan Rakitic vừa có cuộc trả lời phỏng vấn về sự chuẩn bị của Barcelona cho mùa giải mới.

    Rakitic ngán phải gặp đội bóng cũ Sevilla trận mở màn. Ảnh: internet
    Rakitic ngán phải gặp đội bóng cũ Sevilla trận mở màn. Ảnh: internet
    Đ
    ang cùng Barcelona chuẩn bị cho trận giao hữu đầu mùa với Manchester United, Ivan Rakitic đã có những nhận xét về kế hoạch mùa giải mới. Trận mở màn mùa giải của đội bóng xứ Catalan là trận tranh Siêu cúp châu Âu với Sevilla.

    Đội bóng cũ của Rakitic đã 2 lần liên tiếp vô địch Europa League, qua đó có tấm vé dự Siêu cup châu Âu đầu mùa. Tiền vệ người Croatia nói về đối thủ “người quen cũ” ngày mở màn:

    “Không có nghi ngờ gì, Sevilla là đối thủ khó nhằn nhất mà bạn phải đối mặt khi bắt đầu mùa giải. Họ đã tăng cường rất nhiều cầu thủ chất lượng trong mùa hè này, sẽ là một trận đấu dự báo rất chông gai nhưng chúng tôi sẵn sàng.”

    “Dù tôi giờ là người của Barcelona nhưng vẫn luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối đến CLB cũ. Tôi muốn giành tất cả những danh hiệu có thể với Barcelona và sẽ đặt mục tiêu chiến thắng.”

    Về các đối thủ và mùa giải mới, Rakitic cho biết: “Luôn  cần phải cải thiện mọi yếu tố và không được chủ quan dừng lại. Barca muốn một mùa giải hoàn hảo, chứ không chỉ chấp nhận mùa giải tạm được. Hiên tại, Barcelona đã trở thành đội bóng mà ai cũng muốn đánh bại vì chúng tôi đoạt tất cả danh hiệu mùa trước. Chỉ có tôn trọng đối thủ và sự tập trung mới giúp chúng tôi giữ vững phong độ.”

    Về việc lão tướng Xavi đã chia tay CLB, Rakitic sẽ phải gánh một trong trách nặng nề hơn tại tuyến giữa sân Nou Camp: “Tôi ước có thể được chơi bóng bên cạnh anh ấy lâu hơn nữa. Xavi là một người đàn ông thực thụ ở mọi góc độ. Thời gian luôn trôi nhanh, chúng tôi biết anh ấy rồi sẽ ra đi, nhưng trong tương lai, anh ấy có thể trở lại với một cương vị mới nào đó.”

    PhC - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...