MỚI NHẤT :
  • Tới Pháp tranh vé Olympic, HLV Indonesia chê bai 1 điều
  • 5 cầu thủ phải rời M.U vào cuối mùa bóng
  • Người hùng Dortmund đi vào lịch sử Champions League
  • Jamie Carragher nói về khoảnh khắc phấn khích với Sancho
  • Vitor Roque: Nạn nhân của cuộc chiến vô nghĩa
  • "Điều này thật bất thường đối với Mbappe"
  • Tại sao Messi nên trở lại Barca?
  • Chelsea tiến bước dài đến Messinho
  • Scholes: “Antony đang chỉ trích Ten Hag”
  • Cuộc chiến rực lửa tại Bernabeu
  • Premier League họp bàn, duy nhất Chelsea bỏ phiếu trắng
  • "Tôi cảm thấy Jonny Evans thực sự ở đó, cậu ấy chẳng làm gì cả"
  • Tại sao tân binh tháng 1 của Juve vẫn chưa đá trận nào?
  • Tottenham Hotspur tranh mua tiền đạo Atletico với Arsenal
  • "Đưa tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup không khó với HLV Kim Sang-sik"
  • 5 lý do Bayern Munich sẽ đánh bại Real Madrid để vào chung kết C1
  • Arsenal tìm đến người cũ thay thế Ramsdale
  • 2 cuộc đối đầu sẽ quyết định tới kết quả trận Real vs Bayern
  • Trung vệ Barca khiến Liverpool “sục sôi”
  • Del Piero trở lại Juve
  • Liverpool thưởng lớn cho ngọc quý
  • Fabrizio Romano báo tin về tương lai Ten Hag
  • Atletico đón cú hich cuối mùa
  • "Tôi rất muốn Arsenal vô địch, không có chút ghen tị nào cả"
  • Jose Mourinho sẵn sàng đi bộ để trở lại Man United
  • Kylian Mbappe phát điên khi được hỏi sẽ ủng hộ Real hay Bayern
  • Rio Ferdinand dự đoán kết quả trận Real - Bayern
  • Stuttgart chiêu mộ tiền đạo Leverkusen để thay Guirassy & Undav
  • Đội trưởng Girona được nhiều đội bóng lớn quan tâm
  • Nhà giàu PSG 'khóc' ở Champions League
  • Điều HLV Kim Sang-sik phải làm được nếu không muốn bị sa thải
  • Fekir sắp đến thủ đô nước Ý
  • Khi người thừa khuất phục những ngôi sao
  • 4 trận thua đáng xấu hổ khác của M.U sau thời Sir Alex
  • Marquinhos nêu nguyên nhân thất bại của PSG
  • Tiền vệ PSG thừa nhận sự thật về Dortmund
  • Vắng mặt ở châu Âu mùa sau là may mắn với M.U?
  • Chuyên gia trầm trồ trước Declan Rice
  • HLV Kim Sang-sik nói thẳng áp lực phải chịu vì thầy Park
  • Lời chia tay cay đắng của Mbappe
  • Juventus cần một “số 10” đúng nghĩa

    09:42 Thứ bảy 20/06/2015

    HLV Max Allegri đã kiếm cho riêng mình một “số 10” đích thực nhưng dường như những sự cố gắng đó chưa được đền đáp xứng đáng.

    (BongDa.com.vn) – Trong khi Max Allegri đang cố gắng “chăm chút” cho hàng công vì một tương lai không có Carlos Tevez hay Fernando Llorente thì dường như ông đang quên mất rằng sức sáng tạo mới là điều mà Juventus đang còn thiếu. Đưa về một “số 10” đích thực ngay trong TTCN mùa hè sẽ là một nước đi đúng đắn với vị chiến lược gia người Italia này.

    Juventus cần một “số 10” đúng nghĩa
    Arturo Vidal và Paul Pogba là hai tiền vệ trung tâm xuất sắc bậc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Internet.

    Max Allegri đang thiếu một “số 10” đúng nghĩa

    Thực chất kể từ khi lên nắm quyền tại Juventus, HLV Max Allegri đã kiếm cho riêng mình một “số 10” đích thực nhưng dường như những sự cố gắng đó chưa được đền đáp xứng đáng. Juventus vô địch Serie A và Cúp Italia là vậy, họ cũng vào đến tận trận chung kết Champions League, tuy nhiên có cảm giác như sơ đồ 3-5-2 mà Max Allegri thừa hưởng từ Antonio Conte vẫn chưa hoàn thiện.

    Và phải đến khi thất bại tâm phục khẩu phục trước những người Tây Ban Nha ở Berlin, người ta mới phải nhìn nhận vấn đề này một cách thẳng thắn. Juventus thiếu hẳn đi sức sáng tạo trong lối chơi!

    Arturo Vidal và Paul Pogba là hai tiền vệ trung tâm xuất sắc bậc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại nhưng vấn đề là cả hai cầu thủ này đều có lối chơi thiên nhiều về sức mạnh và thể lực. Dù đã cố gắng hoàn thiện nhưng có vẻ như cả Vidal lẫn Pogba đều không sở hữu tố chất thiên bẩm để trở thành một “số 10” đúng nghĩa, người sẽ chơi ngay sau vị trí của hai tiền đạo trên hàng công.

    Tiền vệ người Chile đã có cơ hội chơi ở vị trí ấy trong giai đoạn lượt đi của mùa giải nhưng những màn trình diễn của anh không thực sự nổi bật ngay cả khi đã ghi được sáu bàn thắng.

    Điều mà HLV Max Allegri và các Juventini mong chờ ở Vidal là việc anh trở thành một “số 10” sắc sảo kết nối giữa hàng công với bộ ba tiền vệ phía sau đã chưa thể thành hiện thực.

    Còn với Pogba, dù chưa từng được thử nghiệm ở vị trí này, tuy nhiên điểm mạnh của tiền vệ người Pháp là lối đá cần mẫn, không ngại va chạm và những cú sút xa uy lực.

    Ngược lại, khả năng kiến tạo và kỹ năng xoay trở trong không gian hẹp của Pogba không được đánh giá cao. Ngoài ra ngay cả tài năng trẻ người Nam Mỹ, Roberto Pereyra cũng cho thấy anh hợp với vị trí của một cầu thủ chạy cánh hơn.

    Thế nên mùa này dù đã không còn dựa nhiều vào một chân chuyền đẳng cấp như Pirlo tuy nhiên những pha phối hợp của Juventus chưa thực sự được cải thiện. Cụ thể, nếu tính riêng tại Serie A, trên hàng tiền vệ, Marchisio đứng đầu với sáu pha kiến tạo thành bàn.

    Còn lại Pirlo, Vidal và Pogba chỉ có lần lượt 5, 4 và 3 pha kiến tạo thành công. Đồng hạng với Pogba còn có Roberto Pereyra. Đó là những con số thống kê cho thấy được sự nghèo nàn của tuyến giữa Juventus!

    Điều này khiến nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi rằng liệu nếu Carlos Tevez không có một mùa giải cực kỳ bùng nổ trên phương diện cá nhân với việc ghi tổng cộng 27 bàn thắng tại Serie A và Champions League thì liệu Juventus có trải qua một mùa thành công đến thế.

    Ai sẽ cập bến Juventus Arena?

    Juventus cần một “số 10” đúng nghĩa
    Oscar là sự lựa chọn rất đáng chú ý của Juventus. Ảnh: Internet.

    Rõ ràng hơn lúc nào hết TTCN mùa hè 2015 là cơ hội lớn để Max Allegri cải thiện chất lượng đội hình bằng những tân binh chất lượng, nhất là giữa bối cảnh tình hình tài chính của đội bóng đang khá dư dả sau một mùa giải thành công.

    Đó là chưa kể việc nếu để Pogba ra đi, Max Allegri sẽ có thêm ít nhất 50 triệu euro cho công tác chuyển nhượng. Nhưng ai sẽ là mục tiêu của Bà đầm già?

    Cách đây vài tháng, ở TTCN mùa đông 2015, Juventus đã tiến rất gần với việc có được chữ ký của Wesley Sneijder từ Galatasaray, nhưng cuối cùng thương vụ này đổ vỡ do đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ hét giá quá cao.

    Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại mọi chuyện đã đổi chiều nhanh chóng. Tiền vệ người Hà Lan chỉ còn đúng một năm trong hợp đồng và cũng rất mong muốn trở lại với môi trường chơi bóng đỉnh cao, thế nên Juventus hoàn toàn nắm lợi thế.

    Năm nay dù đã 31 tuổi nhưng Sneijder vẫn được đánh giá rất cao bởi việc sở hữu nhãn quan chiến thuật tuyệt vời.

    Không chỉ thi đấu tốt trong vai trò “số 10” trên sân, khi được bố trí đá lùi sâu, Sneijder hoàn toàn có thể thay thế Pirlo nhờ khả năng điều tiết trận đấu cũng như sở hữu những chuyền dài cực kỳ ấn tượng.

    Hơn nữa, kinh nghiệm thi đấu tại Italia trước kia trong màu áo Inter Milan cũng là một điểm cộng của tiền vệ này.

    Ngoài ra Samir Nasri và Oscar cũng là những sự lựa chọn rất đáng chú ý. Vì những lý do khác nhau, cả hai tiền vệ sáng tạo này đều đang không có được chỗ đứng vững chắc ở CLB chủ quản.

    Tài năng của Nasri từng được kiểm chứng trong màu áo của Arsenal, tuy nhiên kể từ ngày chuyển sang thi đấu tại Etihad, tiền vệ người Pháp thường xuyên phải thi đấu dạt cánh chứ không có nhiều cơ hội đá ở vị trí tiền vệ tấn công sở trường, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Nasri sa sút.

    Rất nhiều tin đồn cho rằng Man City sẵn sàng “gán” Nasri vào thương vụ mua Pogba trong nỗ lực tìm kiếm người kế thừa vị trí của Yaya Toure.

    Còn với trường hợp của Oscar thì mọi chuyện phức tạp hơn. Trên lý thuyết thì HLV Mourinho vẫn lên tiếng bảo vệ tương lai của Oscar trước báo giới sau khi tiền vệ người Brazil đã sa sút nhiều ở giai đoạn lượt về Premier League mùa này, tuy nhiên anh không còn là cầu thủ không thể động vào tại Stamford Bridge nữa rồi.

    Con số 40 triệu euro được coi là số tiền đủ để Juventus thuyết phục Chelsea nhả người. Đó cũng là số tiền đủ để Mourinho theo đuổi tiền vệ Koke của Atletico Madrid.

    Và với những diễn biến liên tục xuất hiện trên TTCN đang xảy ra, các Juventini đều hi vọng rằng BLĐ đội bóng có thể đưa về một “số 10” đúng nghĩa trong mùa hè nhiều biến động này.

    Đức Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...